Hành trình vượt qua nghịch cảnh của cô gái Việt khuyết tật tại Mỹ
Thoát chết kì diệu sau một vụ nổ bom, cô gái trẻ gốc Việt Haven Shepherd mất cả hai chân từ khi chưa đầy 2 tuổi nhưng giờ đây đã vượt qua nghịch cảnh, vươn lên trở thành vận động viên bơi lội tài năng tại Mỹ.
Haven quỳ trên tấm ván nhảy cầu, hít một hơi thật sâu và lao mình xuống bể bơi. Đi bơi là khoảng thời gian hiếm hoi Haven được tạm cất đôi chân giả sang một bên. "Khi tôi ở dưới nước, tôi cảm thấy hoàn toàn tự do, tôi hoàn toàn là chính mình", cô chia sẻ.
Haven Shepherd đang tập luyện chuẩn bị cho thế vận hội Paralympic ở Tokyo vào năm 2020. Ảnh: BBC.
Thoát chết sau một vụ nổ bom kinh hoàng
Haven Shepherd (tên tiếng Việt là Đỗ Thị Thúy Phượng), sinh vào ngày 10/3/2003 ở huyện miền núi Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam. Năm Haven 14 tuổi, người cha ruột của cô đã ra quyết định tử tự cả gia đình. Theo thông tin trên báo chí, cha ruột của Haven cưới một phụ nữ khác và có con riêng. Khi mẹ của cô bé phát hiện ra sự thật, bà đe dọa sẽ bỏ đi và người đàn ông đó đã quyết định kết liễu cả gia đình. Nhưng ông bà của Haven lại kể cha mẹ của cô không thể đến được với nhau nên quyết định cùng nhau tự sát.
Ngày hôm đó, cha của Haven bước căn nhà lụp xụp của gia đình, khóa trái cửa nhốt cả gia đình ở bên trong với một cục thuốc nổ TNT. Sức ép của vụ nổ giết cha mẹ của Haven ngay lập tức, còn cô thì bị hất tung lên không trung khoảng 9m. Cô được tìm thấy trong tình trạng bị bỏng nặng với các mảnh kim loại găm chi chít trên đầu và hai chân dập nát buộc phải cắt bỏ.
Haven Shepherd và bà ngoại trong bệnh viện sau khi đã phẫu thuật cắt bỏ hai chân. Ảnh: BBC.
Do ở cách xa bệnh viện, không thể đợi được đến lúc xe cấp cứu đến, bà ngoại đã chở Haven đến bệnh viện bằng xe máy qua quãng đường dài và gập gềnh rừng núi nhưng Haven cuối cùng vẫn vượt qua. Ở bệnh viện, việc đầu tiên các bác sĩ làm là phẫu thuật cắt bỏ phần chi từ đầu gối trở xuống để tránh nhiễm trùng. Haven nằm viện điều trị hơn một tháng và hồi phục một cách kỳ diệu.
Vượt lên nghịch cảnh
Do quá nghèo, ông bà của Haven trông chờ vào lòng tốt của các gia đình bệnh nhân khác giúp chi trả viện phí cho cháu gái. Báo chí địa phương cũng vào cuộc, kêu gọi sự hảo tâm của bạn đọc.
Cặp vợ chồng người Mỹ Shelly - Rob Shepherd biết được câu chuyện thông qua Quỹ từ thiện Touch a Life và họ quyết định nhận nuôi Haven. Tháng 11.2004, cặp vợ chồng này đến VN và được chấp thuận đưa cô bé về Mỹ. Sau đó, Haven được đưa sang Mỹ, sống ở vùng Carthage, bang Missouri.
Ông Rob Shepherd bế Haven trên tại khi đứng trên bãi biển Đà Nẵng năm 2004. Ảnh: BBC.
Bà Shelly cho biết Haven là một cô bé dễ tính, giàu nghị lực và không tỏ ra mặc cảm vì ngoại hình của mình. Cũng có lúc Haven thắc mắc hoặc buồn bã vì đôi chân không lành lặn nhưng với nghị lực mạnh mẽ, cô đã trở thành một thiếu nữ mạnh mẽ, sống vượt lên nghịch cảnh.
Haven chăm chỉ luyện tập thể thao để rèn luyện sức khỏe, bù đắp cho khiếm khuyết cơ thể. Cô bắt đầu luyện tập môn điền kinh và từng giành huy chương bạc trong cuộc thi thường niên dành cho vận động viên khuyết tật trẻ trên toàn nước Mỹ.
Năm 2003, Haven dồn sức tập luyện môn thể thao bơi lội. Tháng 6.2016, cô lần đầu tiên tham gia thi tuyển trong đợt chọn vận động viên tham dự Paralympic ở Brazil. Dù không lọt vào đội tuyển nhưng cô vẫn không bỏ cuộc và quyết tập luyện tập chăm chỉ hơn
Đại gia đình bên Mỹ của Haven. Ảnh: BBC.
Haven đặt mục tiêu lọt vào đội tuyển tham dự Paralympic 2020 Tokyo tại Nhật Bản để thúc đẩy bản thân luyện tập chăm chỉ hơn hàng ngày. Cô quyết tâm tăng cân và áp dụng chế độ tập luyện kỷ luật hơn. Cô còn tham dự các khóa học tại trung tâm huấn luyện dành cho vận động viên tham dự thế vận hội Olympic.
Mùa hè năm ngoái, Haven bay sang Italy cùng đội tuyển Paralympic Mỹ và mang về hai tấm huy chương vàng đồng đội. "Tôi được đội chiếc mũ lưỡi trai in chữ USA. Cảm giác rất ngầu", Haven phấn khích kể về cảm giác tự hào khi được thi đấu vì nước Mỹ.
Năm 2020, Haven còn được tham dự thế vận hội dành cho các vận động viên khuyết tật diễn ra ở Tokyo vào năm 2020. Cô luôn xem vinh dự này là "đỉnh cao trong đời".
Haven Shepherd (ngoài cùng bên phải) chụp cùng các chị gái. Ảnh: BBC.
Ngoài việc tập luyện và học hành, Haven còn làm đại sứ đại diện cho những người khuyết tật. Cô đến thăm những quân nhân bị cụt chân tay, tham gia những buổi trò chuyện với học sinh phổ thông để truyền cảm hứng cho họ từ câu chuyện của mình
Dù lớn lên giữa những con người lành lặn, Haven chưa bao giờ cảm thấy yếu đuối và mặc cảm về sự khiếm khuyết của mình. Và khi nhắc đến cha mẹ ruột của mình, Haven không có chút oán hận. "Tôi nghĩ tình cảnh của mình chính là lý do giải thích tại sao chúng ta không nên sống một cuộc đời vô định", cô chia sẻ.
> Đọc tin mới nhất hôm nay.



