Hari Won lo tái phát bệnh sau 2 lần phẫu thuật ung thư cổ tử cung
Hari Won khao khát được làm mẹ từ nhỏ nhưng vì căn bệnh ung thư tử cung nên cô chưa thể thực hiện được. Dù đã trải qua phẫu thuật 2 lần nhưng sức khỏe của nữ ca sĩ vẫn chưa ổn định.
Nữ ca sĩ người Hàn Quốc khao khát cháy bỏng được đảm đương trách nhiệm làm mẹ nhưng vẫn chưa thể thực hiện ý nguyện.
Mới đây, nhà sản xuất vừa hé lộ đoạn clip giới thiệu tập cuối chương trình "Chị em chúng mình". Trong tập này, Hari Won khiến khán giả xúc động khi tâm sự về chuyện sinh con: "Bản thân tôi, từ xưa đến bây giờ luôn khao khát chuyện có con. Khi dưới 30 tuổi, lúc nào tôi cũng cân nhắc chuyện nếu muốn có con thì phải có kinh tế ổn định chứ không phải muốn đẻ là đẻ. Nếu không có tiền lo cho con, tôi không chịu nổi. Sau 30 tuổi, tôi tự kiếm tiền và mua được một căn nhà cho bản thân".
Những tưởng mọi thứ tốt đẹp nhưng căn bệnh ung thư đã ngăn cản cô thực hiện ước nguyện làm mẹ. "Tôi bị ung thư tử cung nên phải trải qua 2 lần phẫu thuật. Ban đầu, tôi nghĩ mọi thứ đã bình thường nhưng đến khi đi khám và được thông báo vẫn còn vết viêm bên trong. Hơn nữa, cổ tử cung của tôi đã cắt đi nhiều nên giờ rất ngắn...", Hari Won chia sẻ.
Hari Won nghẹn ngào khi lo lắng bệnh tái phát và có thể dẫn đến vô sinh.
Cô cũng cho biết căn bệnh “quái ác” này không cách nào điều trị hết hoàn toàn. Cách duy nhất là sức khỏe phải ổn định, đảm bảo hệ miễn dịch tốt. Ngược lại nếu sức khỏe kém đi thì chắc chắn tế bào ung thư sẽ phát triển lại và dẫn đến vô sinh.
Bà xã Trấn Thành bộc bạch khi biết tình trạng bệnh, cô không dám nói chuyện điện thoại trực tiếp với mẹ, chỉ nhắn tin.
Lời nhắn nhủ, động viên đầy xúc động của mẹ dành cho Hari Won “Đừng cố giấu mà chịu đau một mình con nhé!”
Chương trình "Chị em chúng mình" đã kết nối tới mẹ ruột của Hari Won. Thông qua sóng truyền hình, bà nhắn nhủ con gái: "Esther à, thật lòng mẹ rất cám ơn con. Cảm ơn con vì là con gái của mẹ. Và điều đặc biệt quan trọng là mỗi khi con cảm thấy mệt mỏi hay có việc gì khó khăn, thì hãy nhớ nói với mẹ nhé. Đừng có giấu mà chịu đau một mình con nhé!".
Sau 4 năm kết hôn với Trấn Thành, cuộc sống của cô vẫn rất hạnh phúc và êm đềm. Tuy nhiên, nữ ca sĩ luôn cảm thấy tủi thân vì chưa thể thực hiện thiên chức làm mẹ như những đồng nghiệp khác. Hy vọng những lời động viên, an ủi của gia đình, người thân sẽ giúp Hari Won có thêm động lực để vượt qua giai đoạn khó khăn này.
