Hậu Đầu Loan - ngôi làng xanh mướt bị lãng quên bên bờ biển Trung Quốc
Từng bị bỏ hoang nhiều năm, ngôi làng Hậu Đầu Loan đến nay đã trở thành điểm du lịch hút khách nhờ khung cảnh thiên nhiên ven biển tuyệt đẹp cũng như lớp thực vật xanh mướt phủ trên những ngôi nhà cổ kính tại đây. Tất cả tạo nên một Hậu Đầu Loan vừa huyền bí vừa yên bình đến kì lạ.
Hậu Đầu Loan là một làng chài bị bỏ rơi ở phía bắc của vịnh Thặng Sơn, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. Vào những năm 1950, đây là làng chài giàu có nhất trong khu vực, với hơn 3.000 người sống tại đây. Tuy nhiên, do giao thông không thuận tiện, dân làng lần lượt di chuyển đến vùng khác sống.
Là một ngôi làng sát biển, không khó hiểu khi Hậu Đầu Loan trở thành điểm du lịch được nhiều người biết đến
Nơi đây nổi tiếng với những ngôi nhà xanh mướt chìm trong lá cây thoáng chút âm u
Theo thời gian, những ngôi nhà bỏ hoang trong làng bị phủ xanh bởi cây leo tươi tốt. Không chỉ che phủ khắp các ngôi nhà, những thảm cây còn mọc dọc theo con đường đá dẫn lên các quả đồi, len lỏi qua từng ngóc ngách, hòa hợp hoàn hảo với cảnh núi non hùng vĩ khiến ngôi làng trở nên độc đáo, huyền bí giống như đang lạc vào miền cổ tích hoang sơ. Những ngôi nhà không có người ở hàng chục năm bị dây leo bám lên tường, lên mái nhà khiến cả ngôi làng chìm trong sắc xanh của cây lá. Cảnh đẹp hệt như trong những bộ phim hoạt hình, tưởng chừng nhắc đến ngôi làng bị lãng quên sẽ là khung cảnh rùng rợn, đổ nát nhưng tại Hậu Đầu Loan mọi thứ trở nên lãng mạn và đẹp ngoài sức tưởng tượng. Cả ngôi làng hướng ra phía biển và nằm cạnh bờ biển vô cùng lãng mạn, ngoài việc ngắm những ngôi nhà hoang được phủ xanh du khách có thể tìm đến bờ biển để hóng gió, đi dạo.
Nét đặc biệt của phong cảnh nơi đây là những ngôi nhà liền kề nhau được phủ lên một màu xanh của cây cối
Sau khi được cải tạo, nơi đây thu hút rất nhiều khách du lịch Trung Quốc đến chụp ảnh check-in
Đến năm 2015, Hậu Đầu Loan trở nên nổi tiếng trong cộng đồng mạng Trung Quốc khi loạt bức ảnh mê hoặc ở ngôi làng hoang vắng được lan truyền rộng rãi. Sau hơn 2 năm lên kế hoạch, Hậu Đầu Loan bắt đầu được xây dựng để thu hút khách và phát triển du lịch. Thời điểm tốt nhất để đến ngôi làng bỏ hoang này là vào mùa hè khi biển êm, sóng nhẹ có thể dễ dàng ra đảo Thăng Sơn. Mùa hè cũng là mùa nước biển xanh rất đẹp và thảm thực vật cũng như các loài dây leo tươi tốt tạo nên màu xanh bao trùm tất cả các ngôi nhà. Do trải qua vài chục năm không có người sinh sống, cải tạo đường xá nên việc đi lại trong ngôi làng khá khó khăn, du khách nên đi giày, dép bệt để tránh vấp ngã. Các con đường nối các ngôi nhà giờ đầy chỉ là những đường mòn cũ kĩ và tương đối khó đi, du khách cần hết sức cẩn thận và không vào những nơi có biển báo nguy hiểm.
Từ trên cao nhìn xuống Hậu Đầu Loan như một thành phố bị mất tích chôn vùi trong rừng cây
Du khách cũng nên lưu ý không nên bước vào trong những ngôi nhà phủ kín lá xanh vì chúng đã quá cũ kỹ và trong tình trạng xuống cấp
Địa chỉ: vịnh Thặng Sơn, quần đảo Thặng Tứ, TP Châu Sơn, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc
Giá vé: Vé vào thôn là 50 tệ
