Hậu Valentine Trắng, phát hiện cô gái vừa đi vừa khóc, miệng còn chửi bới: Đàn ông là một lũ khốn
Cư dân xôn xao và bày tỏ sự cảm thương với cô gái liên tục khóc lóc và chửi rủa "đàn ông là một lũ khốn" vào rạng sáng hậu Valentine Trắng.
Valentine Trắng diễn ra vào ngày 14/3 hàng năm. Đây là dịp để các bạn nữ tặng quà và gửi lời yêu thương cho các nam. Vào ngày đầy tình yêu như thế này, các cặp đôi thường tổ chức những buổi hẹn hò lãng mạn.
Khi nhiều bạn nữ đang hạnh phúc bên người yêu thì có một cô gái khóc lóc, lang thang trên đường và mắng chửi đàn ông. Câu chuyện này được tài khoản M.N chia sẻ vào rạng sáng 15/3:
"Quốc Lộ 5 rạng sáng nay hậu Valentine Trắng.
Khổ thân, hỏi thì không trả lời, mắt thì đẫm lệ ướt nhoè, không biết lý do gì luôn, mình thấy thương chạy đến hỏi "em ơi, sao đi một mình đêm khuya nguy hiểm" thì em quát "cút, đi đàn ông là một lũ khốn". Mình khiếp quá thế là té, ông nào rơi người yêu ở đây thì đến đón nhanh về đi không thằng khác nó bế mất bây giờ".

Vì sợ cô gái gặp nguy hiểm nên chàng trai đã có nhã ý hỏi thăm nhưng cô gái chỉ lớn tiếng quát, cho rằng "đàn ông là một lũ khốn" mà thôi.
Bài chia sẻ của chàng trai đã nhận được rất nhiều sự quan tâm của vô số bạn trẻ. Một số dân mạng "đoán già đoán non" nguyên nhân là vì cô nàng và người yêu vừa chia tay với nhau. Một số khác lại tỏ ra lo lắng vì sợ cô gái sẽ gặp người xấu.
Một số bình luận nhận được nhiều sự đồng tình của cư dân mạng:
"Không biết cô ấy vừa trải qua chuyện gì nhưng chắc đau lòng lắm. Tội quá, thôi cố lên cô gái trẻ. Tốt nhất là quên đi những chuyện buồn, càng cố nhớ chỉ làm mình đau lòng thêm thôi".
"Giống mình quá. Cái cảm giác bị người mình yêu quý làm tổn thương nó đau lắm luôn".
Nhiều người khuyên rằng, dù có chuyện xảy ra, cô gái nên về nhà nghỉ ngơi thay vì đi lang thang trên quốc lộ như thế này.
