Hãy như Rọt: Lên Đà Lạt cứ đọc 10 'thần chú' này, yên tâm hình đẹp về tay

Nếu sợ... mỏi tay vì chỉnh mãi không hết ảnh du hý Đà Lạt đẹp, cố gắng đừng xem những sẻ sau từ travel blogger "siêng nhất năm" Rọt đây, bạn sẽ hối hận đấy.

Đà Lạt khiến ta nhiều lần nhìn nhận lại mục đích chuyến đi của mình, và tự hỏi: "Ơ, mình đang du lịch, hay chỉ là... đổi địa điểm uống cà phê thế này?" Quả vậy, những quán cà phê ở Đà Lạt không chỉ áp đảo về số lượng mà còn ấn tượng về phần nhìn, đến nỗi không ít bạn trẻ như bị "bỏ bùa yêu", dành cả ngày ở phố hoa chỉ để lang thang từ quán cà phê nọ sang hàng cà phê kia - thế mà vui! Và Rọt, một travel blogger thế hệ mới tiềm năng, cũng không tránh khỏi thứ bùa mê hoặc này. Chỉ vỏn vẹn 3 ngày trong chuyến lên Đà Lạt gần nhất, anh chàng thăm thú tận 10 quán cà phê - 10 "thần chú" mà như hội xê dịch hay truyền tai nhau rằng: Cứ đứng vào đi, y như rằng hình đẹp xuất sắc!

Chân dung Rọt - chàng trai 'phải lòng' cà phê Đà Lạt.

Chân dung Rọt - chàng trai 'phải lòng' cà phê Đà Lạt.

Travel blogger có siêu năng lực, khiến người xem tự nhiên cười khi xem ảnh mình chụp

Trước những hình ảnh chỉn chu, thẩm mỹ và đầy tính tự sự của Rọt (Bùi Ngọc Công, S.N 1998), ít ai nghĩ chúng được "nhào nặn" từ bàn tay, góc nhìn của một chàng trai trẻ mới 22 tuổi. Những nẻo đường, góc phố... Việt Nam hiện lên qua ống lens của anh chợt tươi sáng và trong veo đến lạ, khiến người xem khoan khoái mỉm cười như thể vừa rót vào tâm hồn thứ nước mát ngọt lành vào ngày trời oi ả.

Hồ Gươm qua góc nhìn của chàng travel blogger hóa thơ thẩn đến vô cùng.

Hồ Gươm qua góc nhìn của chàng travel blogger hóa thơ thẩn đến vô cùng.

Một điểm quen thuộc trong hành trình Đà Lạt của Rọt.

Một điểm quen thuộc trong hành trình Đà Lạt của Rọt.

Sinh ra và lớn lên tại Quảng Nam nhưng Hà Nội mới là nơi Rọt hiện đang sinh sống và làm việc. Được biết, ước mơ xê dịch đã nhen nhóm trong anh từ thời còn ngồi ghế nhà trường và khi có thể độc lập về tài chính, Rọt thực hiện hóa đam mê ấy bằng bao hành trình trải nghiệm khắp đất nước, và chiếc ống kính là người bạn đồng hành thân thương, phản chiếu lại những chuyến đi đầy cảm hứng; cũng như những bài cảm nhận sâu sắc, ý nghĩa sau mỗi lần dịch chuyển. Với tinh thần ấy, không ngạc nhiên khi kênh Instagram Blog của Rọt đạt gần 12 nghìn lượt theo dõi.

Đọc thêm: Rọt - Blogger xứ Quảng và niềm đam mê du lịch mang 'màu thanh xuân'

Khoảnh khắc đẹp đến nghẹt thở ở đồi Đa Phú được Rọt 'bắt trọn'.

Khoảnh khắc đẹp đến nghẹt thở ở đồi Đa Phú được Rọt 'bắt trọn'.

Và bây giờ, chúng tôi xin nhường "micro" về tay Rọt để anh chàng dẫn bạn đi cà phê khắp Đà Lạt nhé, bạn sẵn sàng chưa?

Cùng xem anh chàng sẽ đưa ta đi đến đâu nào!

Cùng xem anh chàng sẽ đưa ta đi đến đâu nào!

Phần 1_ Hàng đại trà

1. Tùng và Bà Năm

"Quán Tùng có thể nói là rất hợp với mọi lứa tuổi, Rọt thấy ở 2 quán cà phê này có đủ cả trẻ em, thanh niên, trung niên và cả người cao tuổi. Cũng là lựa chọn tốt nhất sau khi ăn sáng xong. Vị cà phê rat de gây nghiện, nên uống thử một cốc khi đến Đà Lạt".

_DSC0191

Kombiland

"Đường đi xa và hơi xấu, giá vé bao gồm cả tiền nước trong quán hơi chát. Nhưng bù lại, quán có view rộng và đẹp, nhất là quán có style riêng khá chất, không bị lẫn lộn với những quán cà phê khác".

IMG_0827
IMG_0890

Still Cafe

"Rọt bị ấn tượng mạnh với quán cà phê này, từ cách các bạn trang trí, decor, không gian quán rất là Đà Lạt. Tuy hơi đông nhưng mà khách tới quán cũng rất ý thức, quán này nhiều view cho các bạn sống ảo".

_im.rot_120804753_1372799772918600_1126923249618189176_n
IMG_0147

The Stations View

"The Stations View rất chi là Hàn Quốc luôn, view nhìn thành phố cũng xịn. Đặc biệt ở quán có chú chó rất đáng yêu, đồ uống cũng khá ngon nữa".

IMG_1000
IMG_0951

Quán của thời thanh xuân

"Một quán cà phê rất nhân văn, có những bạn bị câm, khiếm thính mà vẫn phục phụ tại quán. Quán còn có rất nhiều góc chia sẻ, những câu chuyện ý nghĩa được viết và treo trên các tường, rất nhăn văn ạ. Rọt không có hình ở đây vì tới nơi thì... máy hết pin!".

Một góc thanh xuân được lưu giữ bởi hàng trăm tờ giấy note tại quán. Ảnh: @qiongg.

Một góc thanh xuân được lưu giữ bởi hàng trăm tờ giấy note tại quán. Ảnh: @qiongg.

Cà phê Túi Mơ To

"Quán cà phê này khá nổi tiếng ở Đà Lạt, đến sau 17h là hết chỗ ngồi mặc dù quán có rất nhiều bàn. Đường đi thì Rọt thấy cũng không gần nhưng quán lại rất hút khách, có lẽ do quán có view nhìn về thành phố và đẹp nhất vào những chiều hoàng hôn".

IMG_1528
IMG_1562

Cà phê Yahe

"Mình xin phép gọi quán này là cà phê đồi núi, vì xung quanh toàn là cây cối, khiến Rọt cảm thấy như bị lạc vào trong rừng ấy. Không gian quán rất rộng và yên tĩnh, phù hợp cho các bạn có tâm hồn nghệ sĩ tới đây đánh đàn, ca hát".

IMG_0395

Cà phê Đợi Một Người

"Chỗ này hơi xa, di chuyển cũng hơi khó khăn nhưng Rọt rất thích. Cây cối rất nhiều, đặc biệt là cây hồng, vào mùa hồng thì quán còn đẹp hơn nữa. Quán này phù hợp cho các bạn mộng mơ, thích chụp choẹt".

IMG_0556

Khu vườn mùa hè

"Đường đi xuống quán hơi dốc chút nhưng mà những gì bạn có thể nhận được thì rất nhiều. Từ không gian, thức uống, phong cảnh, cổng vào rất là thơ mộng, nên đến khu vườn mùa hè các bạn ạ".

Lối vào Khu vườn mùa hè.

Lối vào Khu vườn mùa hè.

"Đây là quán đầu tiên ở Đà Lạt mà Rọt đến. Khỏi phải nói, mình ấn tượng nhất là quán này vì đây là quán có đồ uống khiến Rọt hài lòng nhất trong tất cả quán trên, giá cả cũng hợp lý nữa. Tuy đường xuống hơi dốc nhưng mà bên trong quán khá rộng rãi, điều đặc biệt là quán có rất nhiều cây cối - những thứ mà Rọt cực kì yêu thích khi cho lên hình".

"Sau tất cả các quán trên, nơi Rọt muốn recommend nhất cũng là Khu Vườn Mùa Hè. Đây là nơi mà Rọt tin mọi người sẽ rất thích và sẽ quay lại nhiều lần vì sắc xanh tươi mát, F5 tinh thần vô cùng. Không gian quán thoáng đãng và yên tĩnh, đặc biệt vào những ngày mưa mà yên vị trong quán ngắm mưa rơi là tuyệt vời nhất".

Lên Đà Lạt, cứ đọc 10 câu "thần chú" như Rọt là yên lòng rằng mình sẽ có ảnh đăng dần tới... cuối năm nhé!

CHỮ KÍ BỰ