Hé lộ hình ảnh 'biệt thự hang đá' của 'vua cafe' Trung Nguyên
Ông vua cafe Việt- Đặng Lê Nguyên Vũ từ chối biệt thự xa hoa để ở ẩn trong 1 hang đá trong suốt nhiều năm liền. Nhiều người đặt ra câu hỏi liệu cuộc sống của ông vua Trung Nguyên ra sao khi dọn qua đó.
Cho đến nay, mọi người vẫn không quên được vụ ồn ào ly hôn tốn giấy mực nhất của ông Đặng Lê Nguyên Vũ và người vợ Lê Hoàng Diệp Thảo. Sau khi ly hôn, ông đã dọn ra khỏi căn biệt thự để rời đến 1 hang đá tại trang trại 600 ha cách xa thành phố.

Không gian rộng rãi được bao phủ toàn cát. Nguồn ảnh mang

Cách trang trí, bày biện bên trong hang đá. Nguồn ảnh mạng
Theo nguồn thông tin, "căn biệt thự" hang đá này có tên gọiM’Drắk, được ông đem xây dựng từ 1 cái hang tự nhiên âm vào lòng đồi. Tất cả nền trong hang đều là cát và vật dụng như bàn, ghế, giường đa phần đều làm từ đá. Trần và thành hang có màu sáng hơn đá tự nhiên, do ông vua Trung Nguyên tái tạo lại bằng 1 vật liệu khác.
Do xây dựng từ 1 hang đá tự nhiên nên không gian trong hang M'Drăk vô cùng mát mẻ, dễ chịu. Mọi người sẽ liên tưởng đến hang đá tối tăm, nhưng sự thật không phải vậy. Bên trong có ánh sáng chan hoà khắp hang.

Hang đá luôn được thắp sáng đèn từ trong ra ngoài. Nguồn ảnh mạng
Lối vào hang chỉ có 1 con đường duy nhất là dốc sỏi đá gần đỉnh đồi M'Drăk, đi 1 đoạn dốc ta sẽ nhìn thấy lối rẽ xuống có bậc thang dẫn đến 1 hồ nước hình chữ nhật. Chính giữa sẽ có 1 ô cửa tròn làm bằng kính có viền đen để mở cửa vào trong hang.
Hoạt động thường ngày của ông Đặng Lê Nguyên Vũ được ông chia sẻ: Đôi khi không ngủ được ông hay ngồi 1 mình ở chuồng ngựa hay dưới gốc đa để suy ngẫm về cuộc đời. Bởi ông tin chỗ ông đang ở "thông linh" với đất trời.

Ông luôn đặt 1 quả địa cầu trên bàn đá. Nguồn ảnh mạng
Ông "vua cafe" Trung Nguyên còn chia sẻ thêm, không phải chỉ đến khi ly hôn ông mới dọn qua đây. Trên thực tế, ông đã ở đây nhiều năm trước đó. Tuy ở chỗ tưởng chừng như tách biệt với xã hội bên ngoài nhưng ông khẳng định bản thân vẫn lãnh đạo hoạt động của tập đoàn từ xa 1 cách sát xao. Mọi chi tiết, cách vận hành, đổi mới của tập đoàn đều được ông nắm từng "chân tơ kẽ tóc". Dù chọn lựa cuộc sống ở hang đá xa xôi nhưng Đặng Lê Nguyên Vũ quyết không để ảnh hưởng đến sự vận hành và sản xuất của cafe Trung Nguyên.
