Hết hồn trước đoàn người xếp hàng chờ 'săn mây' Đà Lạt dài đến mức 'xỉu up xỉu down'

Khác xa so với sự tưởng tượng của nhiều người rằng nơi đây vắng vẻ, tha hồ checkin cháy máy, thực tế "săn mây" Đà Lạt luôn là cảnh đoàn người "quá tải" xếp hàng dài chờ đợi mỏi mệt mới đến lượt mình.

Đi du lịch đến Đà Lạt không thể bỏ qua trải nghiệm "săn mây" và chụp những bức ảnh "ảo diệu". Khung cảnh những đám mây bồng bềnh và buổi sáng sớm khi mặt trời mọc cũng chính là một trong những "đặc sản" ở Đà Lạt mà bất cứ ai cũng muốn được trải nghiệm. 

Tuy nhiên, vì quá nổi tiếng nên các địa điểm "săn mây" tại Đà Lạt luôn trong tình trạng quá tải khách du lịch. Để đi săn mây, du khách phải dậy từ sáng sớm và di chuyển đến các địa điểm săn mây như Thung Lũng Vàng, đồi chè Cầu Đất, đồi Thiên Phúc Đức... Khoảng thời gian đông người nhất là vào khoảng 5h30 - 6h30 sáng, hình ảnh đoàn người "đổ xô" về đây khiến nhiều người choáng ngợp.

photo-1-1605438987411177086832
photo-1-1605438983798459123454

Đoàn người đông đúc xếp hàng dài thượt ngay cả khi bình minh còn chưa lên bởi vì ai ai cũng mong muốn mình sẽ chụp được thời khắc đẹp đẽ nhất trong ngày. Bức ảnh ghi lại cảnh dòng người kiên nhẫn xếp hàng chờ tới lượt trong thời tiết lạnh giá ở Đà Lạt lúc sáng sớm nên mọi người phải đội mũ, mặc áo khoác chống rét.

Những hình ảnh này đã dần không còn quá xa lạ bởi lẽ những địa điểm đẹp bỗng nổi tiếng bất ngờ chắc chắn sẽ thu hút sự quan tâm của du khách đến khám phá. Có không ít người cho rằng việc đông đúc như thế này là điều khó tránh khỏi, chỉ cần xếp hàng văn minh rồi sẽ đến lượt mình, những tấm hình checkin "sống ảo" là không uổng phí công sức chờ đợi.

Ảnh: Internet

Ảnh: Internet

Ảnh: Internet

Ảnh: Internet

Ảnh: Internet

Ảnh: Internet

Nếu đã là khách du lịch đến tham quan thì dù sao mỗi người đều cần phải có ý thức bảo vệ của chung, tránh những hành động phá hoại địa điểm du lịch khiến nơi đó bất đắc dĩ phải đóng cửa hoặc cấm du khách ghé đến chỉ vì ý thức kém của một bộ phận người.

Gif chân trang
Bài liên quan