Hiệu ứng tâm lý xã hội kỳ lạ: Thấy chết không cứu

Thấy chết không cứu được cho là một hiệu ứng tâm lý xã hội kỳ lạ khi càng ngày càng nhiều nạn nhân tử vong trước sự chứng kiến của nhiều người.

Nhiều cái chết thương tâm

Những ngày qua, tin tức về một thanh niên người Việt bị đánh đập và chết đuối ở Namba, Osaka, Nhật Bản gây xôn xao dư luận. Truyền thông, báo đài, người dân Việt Nam và cả các du học sinh tại Nhật Bản đều quan tâm đến vụ việc này.

Việc xảy ra ẩu đả, đánh nhau sau khi mất kiểm soát vì uống rượu đã không còn quá xa lạ. Tuy nhiên, nhiều người thắc mắc vì sao tại hiện trường vụ việc có rất nhiều người chứng kiến, thậm chí có người còn quay video đăng tải lên mạng xã hội nhưng lại tỏ thái độ thờ ơ, ngó lơ, để nạn nhân tử vong.

Vụ việc chàng trai Việt bị chết đuối ở Nhật khiến nhiều người thương tâm.

Vụ việc chàng trai Việt bị chết đuối ở Nhật khiến nhiều người thương tâm.

Cách đó vài tuần, cũng ở Nhật Bản, một người phụ nữ đã tử vong vì lo nhìn điện thoại, không để ý và đi vào đường ray tàu. Rất nhiều người ở đó đã chứng kiến nhưng không một ai la lên, để vụ tai nạn thương tâm xảy ra ngay trước mắt.

Qua hai trường hợp trên, có thể thấy những người ở hiện trường có thể giúp đỡ giúp nạn nhân thoát khỏi cái chết. Nhưng điều đáng tiếc là không ai làm điều này. Đây được gọi là hiệu ứng tâm lý của người ngoài cuộc, hay còn được gọi là sự thờ ơ của người ngoài cuộc.

Thấy chết không cứu: Hiệu ứng tâm lý kỳ lạ

Hiện tượng này đề cập đến một yếu tố của tâm lý xã hội, nơi các cá nhân ít có khả năng giúp đỡ nạn nhân của hành vi phi đạo đức hoặc tội phạm, chết chóc khi có những người khác ở đó. Người dân hoặc nhân chứng tập hợp càng nhiều, những người ngoài cuộc càng ít có khả năng đến giúp đỡ hơn. Hiện tượng tâm lý xã hội kỳ lạ này bị xem là "thấy chết không cứu".

Nếu so sánh với người Việt, người Nhật Bản trong trường hợp này bị đánh giá là vô tâm hơn. Nếu người Việt sẵn sàng lao ra cứu giúp, nhiệt tình giải quyết khi người khác gặp vấn đề thì người Nhật thường ngó lơ, ít hành động. Tuy nhiên, vấn đề này được cho là sự khác biệt văn hóa.

Việc thấy chết không cứu hiện đang bị nhiều người lên án.

Việc thấy chết không cứu hiện đang bị nhiều người lên án.

Người Nhật thường được giáo dục rằng "không được làm phiền người khác" ngay từ khi còn nhỏ, lời dạy này đã trở thành "nỗi sợ làm phiền" trong tâm lý của họ. Hơn nữa, Namba, Osaka - nơi xảy ra vụ thanh niên Việt bị sát hại - là một nơi khá phức tạp. Những người ở đó cũng không biết nên làm gì. Bởi thế, việc "không chen chân vào" chuyện của người khác càng dễ thấy hơn.

Như vậy, lời khuyên dành cho những nạn nhân ở Nhật Bản được rút ra rằng, khi gặp bạn, bạn đừng chỉ kêu lên "cứu tôi với", bởi lời nói chung chung này sẽ không thể làm người khác đến giúp bạn. Nếu lỡ trở thành nạn nhân, bạn hãy chỉ cụ thể, đích danh người mình muốn cầu cứu, ví dụ: "Anh mặc áo trắng đang ngồi dưới xích đu ơi", "Chú mặc áo đỏ ơi",... Với những lời kêu cứu cụ thể này, bạn sẽ có khả năng được cứu giúp cao hơn và không gặp phải tình trạng "thấy chết không cứu".

Đọc thêm tin mới nhất hôm nay. Nguồn bài viết từ link này.

Bài liên quan