Hồ Ba Bể Bắc Cạn, chốn "bồng lai tiên cảnh" không thể bỏ qua

Nếu bạn muốn đến một nơi có sông, nước hữu tình cùng khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ thì Hồ Ba Bể Bắc Cạn là điểm đến lý tưởng cho bạn.

Nếu ai đã có dịp đến với vùng đất Bắc Cạn cũng đều ấn tượng với vẻ đẹp đặc trưng tại đây. Đặc biệt nơi đây còn có một nơi với nét đẹp huyền ảo tựa như tiên cảnh, đó chính là Hồ Ba Bể. Còn chần chừ gì nữa theo chân TravelMag khám phá ngay điểm đến hấp dẫn này.

Ảnh: Internet

Ảnh: Internet

Sơ lược về hồ Ba Bể

Hồ Ba Bể Bắc Cạn hay còn được biết đến là hồ nước ngọt tự nhiên lớn nhất Việt Nam. Hồ nằm trong khu du lịch quốc gia – vườn quốc gia Ba Bể. Hồ Ba Bể hấp dẫn du khách bởi cảnh sắc thiên nhiên tuyệt đẹp mà nơi đây còn rất giàu giá trị địa chất. Diện tích Hồ Ba Bể khoảng 650ha với chiều dài là 8km. Hồ được bao phủ bởi những dãy núi đá vôi hùng vĩ và nhiều mạch nước ngầm xung quanh tạo nên một vẻ đẹp quyến rũ nhưng rất huyền bí.

Địa chỉ: Nam Mẫu, quận Ba Bể, tỉnh Bắc Cạn.

Ảnh: Internet

Ảnh: Internet

Cách đi đến hồ Ba Bể Bắc Cạn

Hồ Ba Bể cách Hà Nội khoảng 220km. Tuy nhiên bạn đừng quá lo lắng vì đoạn đường đi từ Hà Nội đến Bắc Cạn rất dễ đi. Bạn có thể chọn đi phượt bằng xe máy để thuận tiện hơn về giờ giấc, có thể chủ động trong việc di chuyển khám phá đó đây. Nếu ngại đi đường xa, hoặc đi theo nhóm đông người thì bạn có thể thuê ô tô.

Hướng dẫn đường đi đến Hồ Ba Bể:

+ Xe máy: Đi theo cung đường Hà Nội – quốc lộ 3 – Thái Nguyên – Bắc Kạn – Hồ Ba Bể.

+ Xe khách: Bến xe Yên Nghĩa, Bến xe Mỹ Đình – Bắc Kạn – bắt xe đi đến Hồ Ba Bể.

Ảnh: Internet

Ảnh: Internet

Khám phá những điểm check-in tại hồ Ba Bể Bắc Cạn

Dưới đây là một vài điểm tham quan mà bạn nên đến tại Hồ Ba Bể:

Động Hua Mạ

Điểm check-in đầu tiên bạn nhất định phải đến ở hồ Ba Bể Bắc Cạn chính là động Hua Mạ. Động nằm bên bờ sông Lèng thơ mộng, nơi có ngọn núi Cô Đơn giữa Lèo Pèn. Với độ cao khoảng 350m so với mặt nước biển, động Hua Ma sẽ mang đến cho du khách những trải nghiệm đáng nhớ với cung đường bậc thang khó nhằn và dốc thoải dọc theo sườn núi.

Giá vé tham quan động: 25.000VND/người.

Hồ Ba Bể “chốn bồng lai tiên cảnh” tại Bắc Cạn. Ảnh: Internet

Hồ Ba Bể “chốn bồng lai tiên cảnh” tại Bắc Cạn. Ảnh: Internet

Hồ Ba Bể “chốn bồng lai tiên cảnh” tại Bắc Cạn. Ảnh: Internet

Hồ Ba Bể “chốn bồng lai tiên cảnh” tại Bắc Cạn. Ảnh: Internet

Bản Pác Ngòi, điểm tham quan hấp dẫn tại Hồ Ba Bể Bắc Cạn

Bản Pác Ngòi nằm dưới chân núi Phù – Phia – Miang. Khi ghé thăm bản Pác Ngòi, bạn sẽ được tận mắt thấy cuộc sống sinh hoạt của người Tày. Được trải nghiệm những hoạt động hằng ngày như dệt, chài lưới trên sông, làm nhạc cụ dân tộc truyền thống hay đi thuyền độc mộc. Bạn sẽ bị cuốn hút bởi nét đẹp của những ngôi nhà sàn đậm chất dân tộc hay những khung dệt vải thổ cẩm giản dị và mộc mạc biết bao. Bạn cũng đừng quên diện thử bộ quần áo của người Tày, một diện mạo mới cực xinh yêu đấy.

Hồ Ba Bể “chốn bồng lai tiên cảnh” tại Bắc Cạn. Ảnh: Internet

Hồ Ba Bể “chốn bồng lai tiên cảnh” tại Bắc Cạn. Ảnh: Internet

Ảnh: Internet

Ảnh: Internet

Ảnh: Internet

Ảnh: Internet

Hồ Ba Bể Bắc Cạn

Đến với khu du lịch quốc gia Hồ Ba Bể thì dĩ nhiên phải đến khám phá địa điểm này rồi. Bạn có thể đến Hồ Ba Bể vào bất kỳ lúc nào, nhưng thời khắc ấn tượng nhất tại hồ có lẽ là lúc sáng sớm. Hồ Ba Bể lúc sáng sớm thật đẹp làm sao, những làn sương mờ bao phủ tạo nên vẻ đẹp huyền ảo nhưng rất thơ mộng.

Ảnh: Internet

Ảnh: Internet

Vào sáng sớm sương phủ kín lên những ngọn núi, in dấu trên những ngọn cây. Đến Ba Bể lúc này bạn sẽ thấy thật bình yên, tâm hồn thư thái vô cùng. Và văng vẳng đâu đó có tiếng chim hót, tiếng rừng cây cùng với một bầu không khí mát lạnh, trong lành biết bao.

Đến Hồ Ba Bể bạn sẽ được ngắm trọn vẹn bức tranh non nước, mây trời. Đặc biệt hơn, bạn sẽ được trải nghiệm cảm giác chèo thuyền độc mộc lướt trên mặt hồ. Ngồi trên thuyền, sẽ có cảm giác vừa thú vị nhưng vừa lo lắng một chút. Phong cảnh non nước hữu tình sẽ làm bạn quên hết nỗi lo sợ, cảm thấy lòng bình yên đến lạ.

Ảnh: Internet

Ảnh: Internet

Ảnh: Internet

Ảnh: Internet

Ảnh: Internet

Ảnh: Internet

Nếu có dịp lên Bắc Cạn thì đừng quên đến Hồ Ba Bể bạn nhé. Khung cảnh tuyệt đẹp nơi đây sẽ níu chân bạn, một đi là không muốn trở về.