Hồ Ea Kao - hồ nước ngọt nhân tạo đẹp nao lòng ở Đăk Lăk
Đến với vùng đất cao nguyên, Travel Mag muốn giới thiệu bạn dừng chân tại Hồ Ea kao - một sự mênh mông đầy dịu dàng của Đăk Lăk
Nhắc đến Tây Nguyên, người ta sẽ nghĩ ngay đến biển hồ không đáy Gia Lai, hay hồ Lak, hồ nước ngọt tự nhiên lớn nhất Đak Lak. Nhưng bạn biết không, ở ngoại ô thủ phủ cà phê Buôn Ma Thuột còn có một hồ nước ngọt nhân tạo mang vẻ đẹp mộc mạc khác có tên là hồ Ea Kao.
Có dịp về Đắk Lắk bạn hẳn sẽ mê đắm vẻ đẹp ngỡ ngàng của hồ Ea Kao - Ảnh: Khang Ninh Nguyen.
Cái tên Ea Kao bắt nguồn từ đâu?
Ea Kao theo tiếng Ê Đê là hồ nước không bao giờ cạn.
Ea Kao theo tiếng của đồng bào Ê Đê là hồ nước không bao giờ cạn. Hồ Ekao dường như không cạn nước quanh năm suốt tháng. Mùa mưa nước sẽ dâng tới đập thủy lợi, còn mùa khô thì phần nước gần bờ cao khoảng tới đầu gối. Vào tháng 6, khi nước hồ xuống mức thấp nhất là lúc những mỏm đất đỏ phủ đầy cỏ xanh tươi tốt hiện ra trước mắt bạn.
Hồ Ea Kao ở đâu?
Đường đến Hồ Ea Kao rất dễ tìm.
Hồ Ekao là hồ nước ngọt nhân tạo được hình thành bởi việc chặn dòng suối Ea Kao để xây dựng công trình thủy lợi phục vụ cho việc tưới tiêu. Nằm 2019, khu du lịch sinh thái Ea Kao được xây dựng gần hồ Ea Kao nhằm khai thác du lịch triệt để hơn. Hồ Ea Kao nằm cách ngã sáu, trung tâm thành phố Buôn Ma Thuột 12km về hướng Đông Nam. Đường đến hồ đã được tráng nhựa hoàn toàn nên bạn có thể yên tâm chạy xe máy đến đây mà không lo lạc đường hoặc địa hình khó di chuyển. Tù trung tâm thành phố bạn đi dọc quốc lộ 14 khoảng 4km sẽ gặp ngã ba Y Wang, rẽ trái và đi thêm 8km nữa là bạn sẽ thấy khung cảnh bao la của hồ Ekao.
Hẹn hò với hồ Ea Kao vào thời điểm nào?
Hồ Ea kao dường như không cạn nước quanh năm suốt tháng nên bạn có thể đến đây bất cứ mùa nào trong năm.
Bình minh bên hồ Ea Kao. Nguồn: Ong Tiến Nhã
Trong ngày, ba thời điểm bạn nên đến thăm hồ là sáng sớm, chiều tà và ban tối. Vào sáng sớm, mặt trời sẽ ngoi lên từ mặt hồ và chiếu tỏa những tia nắng đầu tiên dưới màn nước lấp lánh. Chiều ta là lúc cánh đồng đối diện được che phủ bởi khoảng trời hoàng hôn màu đỏ cam ấm áp. Cuối cùng, ban tối khi màn đêm bao trùm không gian, chỉ để lại bóng trăng soi xuống mặt hồ tạo cảm giác huyền ảo vô cùng. Buổi trưa hồ vẫn có "ngoại hình" xinh đẹp nhưng nắng buổi trưa hơi gắt và cũng không thích hợp để sống ảo.
Đến hồ Ea Kao có gì vui?
Bên trong khu du lịch thì bạn có thể dã ngoại, tham quan, bơi lội, sống ảo tương tự một số địa điểm du lịch thông thường. Tuy nhiên, nơi mình muốn review cho các bạn là khu vực hồ Ea kao hoang sơ nằm bên cạnh khu du lịch.
Hồ nước mênh mông vô tận. Nguồn: Facebook
Hồ Ea Kao rộng mênh mông nên khó có thể thấy được đầu là điểm bắt đầu và kết thúc của nó. Hai bên bờ là những thảm cỏ đất đỏ xanh mướt nơi đàn bò, đàn dê chăm chỉ gặm cỏ. Sau mặt hồ là hàng loạt dãy núi, quả đồi nằm chen chúc nhau tạo nên một mảng xanh trù phú. Đối diện hồ là một cánh đồng bát ngát nơi những đám lúa non trú ẩn cho một vụ mùa mới. Buổi sáng khi bạn đến đây, mặt trời sẽ mọc ở hướng bên mặt hồ, khi chiều về, hoàng hôn sẽ buông trên cánh đồng bát ngát ấy. Với một background như thế, không khó khi hồ Ea Kao là “mảnh đất” sống ảo hoàn hảo dành cho tất cả mọi người, từ già đến trẻ, từ độc thân đến những đôi tình nhân đến chụp ảnh cưới.
Đối diện hồ Ea Kao là những cánh đồng xanh tươi.
Hồ Ea Kao mang đến cho du khách những nét rất riêng của Tây Nguyên. Nó đến từ đất đỏ bazan, đến từ núi đồi trùng điệp, từ những người chăn dê đánh cá chân chất. Đặc biệt hơn, sự mê hoặc ấy còn phát xuất từ hai chữ “mênh mông”, hồ nước mênh mông, trời xanh mênh mông, đồng cỏ mênh mông là những yếu tố khiến người ta cứ muốn đắm chìm thật lâu trong sự vô tận ấy. Ngoài ra, trên bãi cỏ xanh vào tháng sáu mùa nước cạn, bạn sẽ tìm thấy một "hồ nước nhỏ" có hình trái tim lãng mạn không khác gì trái tim trong phim “Vườn Sao Băng” của Hàn Quốc. Bên cạnh đó, hồ Ea Kao cũng có một bóng cây cô đơn trong không gian đẹp không kém gì Đà Lạt.
Có ai muốn tỏ tình không nào? Nguồn: Bảo Hưng
Nếu bạn không đam mê “sống ảo”, thì ngồi ở bờ đề quan sát một vài chiếc "độc mộc" lênh đênh trên mặt hồ, ngắm nhìn những cánh cò rong ruổi, hay trầm trồ trước cú nhảy điệu nghệ của một đàn cá cũng là một cách tìm kiếm bình yên. Chill ở đây bạn sẽ được hát ru bởi gió, trêu đùa bởi những gợn nước lăn tăn và thả hồn mình vào chiều kích không gian vô tận. Giữa những bộn bề của cuộc sống, hồ Ea Kao chính là liều thuốc giảm căng thẳng và xoa dịu tâm hồn đang bâng khuâng của bạn.
Một chiều ngồi trên bờ đê ngắm mặt hồ yên ả. Nguồn: Tác giả
Ăn gì uống gì ở hồ Ea Kao?
Dọc đường quanh khu vực hồ bạn sẽ có các quán cóc bán đồ uống, trái cây, đồ ăn vặt để bạn có thể bổ sung thêm năng lượng trong quá trình sống ảo hoặc thư giãn ở đây. Giá cả các món ăn khá rẻ, dao động từ 10-60 ngàn đồng tùy loại.
Ea Kao là một phần trong đời sống thường nhật của người dân khu vực này. Nguồn: Lê Quang Khải
Hồ Ea Kao là một điểm đến đáng giá ở Đak Lak. Nó giúp bạn cảm thấy mình đang được tự nhiên bao bọc và yêu thương đến nhường nào bởi sự bình yên rất đỗi bình thường, nhưng chẳng thể tìm thấy trong những xô bồ ngoài kia. Đối lập với những dòng xe ồn ã hàng ngày ở Ngã Sáu, Ea Kao như một nốt lặng dịu êm và trầm ấm cho những ai yêu thiên nhiên và đam mê lưu giữ những khoảnh khắc thật ý nghĩa trong đời.
