Hồ Pangong - Viên bảo ngọc của xứ Kasmir
Hồ Pangong nằm trên dãy Hymalaya ở độ cao 4.350m, mặt hồ luôn có màu xanh biếc huyền diệu, bao bọc xung quanh là những dãy núi hùng vĩ.
Nếu đã từng xem bộ phim Ba chàng ngốc (phiên bản Ấn Độ) chắc hẳn bạn sẽ không quên được, kết phim ở những cảnh cuối con hồ xanh biếc hiện lện thật tuyệt đẹp. Và không chỉ đẹp trong phim, ngoài đời hồ Pangong còn đẹp hơn thế nữa.
Vị trí địa lý của hồ Pangong
Khung cảnh hùng vĩ của mẹ thiên nhiên ban tặng
Pangong là một trong những hồ nước mặn lớn nhất thuộc dãy Himalaya. Hồ nằm ở độ cao 4.250m, thuộc địa phận bang Jammu và Kashmir, vùng Ladakh, Ấn Độ.
Hồ có chiều dài khoảng 155km, chiều rộng dao động từ khoảng 40m đến 15km. Độ sâu trung bình của hồ khoảng 57m, 40% diện tích hồ thuộc Ấn Độ, còn lại là thuộc Tây Tạng.
Mùa đông, mặt hồ đóng băng hoàn toàn, lạnh cóng, chim di cư hết, tạo thành con đường băng bằng phẳng dẫn từ Tây Tạng đến Ladakh. Mùa xuân, mặt nước hồ trong xanh là nơi sinh sống của mòng biển và ngỗng trời.
Cách di chuyển đến hồ Pangong
Đường tới hồ là những con đường cheo leo
Đáp chuyến bay từ Việt Nam tớiNew Delhi. Bạn cần bay một chuyến tiếp theo từ New Delhi tới thành phố Leh – thủ phủ của bang Jammu và Kashmir. Từ Leh phải đi xe 6 tiếng trên một đoạn đường gần 200km xóc và bụi, qua con đèo Changla cao 5.360m.
Đi xe máy vòng quanh hồ
Không để bạn cảm thấy hối tiếc khi đã phải trải qua bao mệt mỏi, hồ Pangong đón bạn với vẻ đẹp choáng ngợp, làn nước trong xanh mát lạnh.
Các hoạt động tại hồ Pangong
Chọn bộ đồ cùng tone màu hồ và pose dáng
Để ngắm được vẻ đẹp tuyệt vời của hồ, bạn tránh nên đi vào mùa đông. Lúc ấy nước mặt hồ đã đóng băng và thời tiết tương đối khắc nghiệt.
Hồ luôn đẹp dù bất cứ góc nào
Từ tháng 6 đến tháng 11 là thời điểm đẹp nhất để dạo chơi hồ Pangong. Màu trời xanh ngắn ngắt hòa với màu nước, bao quanh là những ngọn núi tuyết trắng xóa tạo nên khung cảnh tuyệt đẹp nơi đây.
Đàn mòng biển và ngỗng trời
Hoạt động cắm trại bên hồ là hoạt động ưa thích khách du lịch khi đến đây. Ban đêm bạn sẽ ngắm sao trên bầu trời Hymalaya. Ở hồ đã có những phát triển du lịch nhất định, có cho thuê xe vespa và ghế ngồi giống như trong bộ phim Ba chàng ngốc, bạn có thể thuê. Sáng sớm khi ngủ dậy, đón những ánh nắng bình minh, soi lên từng ngọn cây, lá cỏ, chiếu ánh sáng dát bạc xuống mặt hồ Pangong xanh biếc. Thưởng thức những tách trà của được phục vụ bởi người dân bản địa.
Xe vespa vàng, những chiếc ghế trong phim Ba chàng ngốc
Một góc hồ
Khi đến hồ bạn hoàn toàn được ''relax'', chỉ có thiên nhiên hùng vĩ vây quanh, sẽ không còn những tiếng òi xe inh ỏi, khói bụi thành phố.
