Hố sụt giữa lòng Hà Giang - Địa điểm check in mới cho người mê du lịch

Với những ai đam mê mạo hiểm và yêu thích du lịch thì không thể bỏ xót hố sụt tuyệt đẹp giữa lòng Hà Giang. Hãy cùng TravelMag khám phá địa điểm thu hút du khách này.

Sở hữu cao nguyên đá và những cung đèo hiểm trở nhưng thơ mộng, Hà Giang lại tiếp tục gây chú ý những tín đồ đam mê du lịch đặc biệt là các phượt thủ ưa mạo hiểm, với hố sụt mới được phát hiện. Địa danh này nằm cách thị trấn Mèo Vạc khoảng 3 km, ẩn mình trên một ngọn đồi thông của thôn Tìa Chí Dừa, xã Giàng Chu Phìn.

Hố sụt được tìm ra bởi một "thổ địa du lịch" có tên Giáp Văn Hải (30 tuổi) cùng các travel blogger Hoàng Nam - Challenge Me, Nắng Cao Nguyên. Họ đã lập kế hoạch khám phá Mèo Vạc để tìm ra những địa điểm nổi bật, thú vị níu chân khách du lịch. Bằng phương pháp dò bản đồ vệ tinh và bay drone, ba chàng trai đã phát hiện ra được hố sụt khổng lồ nằm cách thị trấn Mèo Vạc không xa. Ngay sau đó, Hải Đăng đã đăng tải những hình ảnh chụp lên mạng xã hội, thu hút sự quan tâm từ cộng đồng mạng. Mọi người liên tục chia sẻ và bình luận về hố sụt, không ít người lầm tưởng rằng đây là hố sụt ở Quảng Bình và bất ngờ khi Hà Giang có một địa danh độc đáo như vậy.

hosut2-4861-1625643216

Mô tả về những cảm xúc khi chạm chân được xuống bên dưới hố sụt, Hải dùng hai từ "hạnh phúc". Nơi đây còn hoang sơ nên anh phải dùng dây an toàn để có thể xuống hố. Anh chi sẻ: "Khi ở bên dưới và ngước nhìn lên, mình thấy thật nhỏ bé so với thiên nhiên. Điều này làm mình liên tưởng đến câu chuyện ếch ngồi đáy giếng. Nếu lần sau quay lại trải nghiệm, mình sẽ thử thách bản thân 24 tiếng dưới hố để có thể cảm nhận trọn vẹn hơn". Trong quá trình tìm kiếm cũng phát hiện ra nhiều hố sụt khác. Tuy nhiên với quan điểm của anh, đây là hố có góc chụp đẹp và khám phá rất dễ dàng tại Hà Giang.

Người dân nơi đây cũng không biết hố sụt này được hình thành từ bao giờ, họ thường đến để xuống hố lấy cỏ về cho bò ăn. Thực vật bên dưới hố cũng rất đa dạng, có nhiều cây dương xỉ khiến du khách khi đặt chân tới cảm nhận như đang được xuyên không, khám phá thời tiền sử. Khoảng trời lộ ra từ miệng hố đẹp như những thước phim điện ảnh. Với vẻ hùng vĩ, ấn tượng của hố sụt đã khiến cộng đồng du lịch ưu ái gọi nơi đây với nhiều tên gọi như "Hố tử thần", "Giếng trời Hà Giang"...

hosut1-8051-1625643216

Hiện, địa danh này vẫn còn chưa được khai thác du lịch an toàn. Du khách muốn thử thách bản thân chỉ có thể đi theo đường mòn mà người dân hay đi để lấy cỏ cho bò, hoặc đu dây để xuống. Travel blogger Hoàng Nam ước tính, chiều sâu của hố đạt khoảng 38,5 m. Du khách đến chinh phục hố sụt cần lưu ý mang đủ đồ dùng bảo hộ, đi cùng những người có kinh nghiệm để đảm bảo an toàn cho bản thân.