Hồ Than Thở và những chuyện tình đẫm nước mắt
Hồ Than Thở là một trong những địa danh cực kỳ nổi tiếng của Đà Lạt không chỉ bởi vẻ đẹp thơ mộng mà còn bởi nơi đây gắn với những giai thoại đầy bi thương.
Đà Lạt không chỉ là thành phố mộng mơ với không khí se lạnh làm mê đắm lòng người mà nơi đây còn ẩn giấu rất nhiều câu chuyện truyền thuyết buồn đến nao lòng. Đặc biệt là khi đến với hồ Than Thở, bạn sẽ càng thấm thía hơn vì sao mà người ta gọi nơi đây là "thành phố buồn".
Hồ than thở là điểm đến vô cùng thú vị ở Đà Lạt
Hồ than thở bắt dầu được xây dựng từ vào năm 1917, vốn người Pháp dự định biến nơi đây thành đập nước, hồ chứa cung cấp nước sinh hoạt cho thành phố Đà Lạt. Họ nhận thấy vùng đất này hoang vu, chẳng có gì ngoài những tiếng gió rì rào thổi qua kẽ lá, vì thế họ đặt tên hồ là “Lac des Soupirs” – trong đó “lac” là hồ, còn “soupirs” là tiếng gió thổi trong rừng. Đến khi người Việt dịch ra, để dễ nghe và khiến cái tên “mỹ miều” hơn, cái tên “Than Thở” được chọn để đặt cho hồ.
Nơi đây không chỉ có khung cảnh đẹp mà còn gắn liền với những truyền thuyết đẫm nước mắt
Nơi đây gắn liền với một chuyện tình đau lòng được truyền lại từ thế kỷ 18 cho tới ngày nay. Chuyện kể rằng, xưa kia nơi đây có một cặp trai tài gái sắc yêu nhau say đắm là Hoàng Tùng và Mai Nương. Tuy nhiên, lúc này vua Nguyễn Huệ dấy binh đánh đuổi quân xâm lược Thanh, trai tráng khắp nơi hưởng ứng, trong đó có Hoàng Tùng. Trước khi lên đường, đôi trai gái đã rủ nhau ra bên bờ Than Thở hẹn thề. Chàng hẹn đến mùa xuân – khi hoa mai anh đào nở sẽ đem tin thắng trận trở về. Sau đó, Mai Nương ở nhà được tin Hoàng Tùng tử trận nên đã quyết định gieo mình bên dòng suối tự trầm. Trớ trêu thay, tới giữa mùa xuân Hoàng Tùng vẫn còn sống và thắng trận trở về, chàng vô cùng đau buồn khi biết người yêu đã chết. Cảnh cũ còn đây nhưng người yêu đã mất, đau khổ đến tận cùng nên chàng trai đã gieo mình xuống hồ nước chết theo người yêu. Cảm thương cho đôi trai gái bạc mệnh, rừng thông rì rầm những khúc nhạc bi ai, cái tên “Than Thở” cũng như thổi hồn vào câu chuyện và được nhớ tới cho đến ngày nay.
Cưỡi ngựa dạo quanh hồ
Tuy không gian nơi đây vô cùng tươi mát nhưng dường như những hàng thông cao vút, mặt hồ nước trôi êm đềm càng làm thấm đẫm câu chuyện buồn của đôi trẻ. Du khách đến đây có thể dạo bước trên những thảm cỏ xanh hoặc thuê xe ngựa đi vòng quanh hồ cho đỡ mệt. Nếu thích sự riêng tư và thú vị hơn, bạn cũng có thuê thuyền đạp vịt ngắm cảnh quanh hồ, cũng hấp dẫn không kém đâu nhé.
Check in vườn dâu vô cùng xinh xắn
Dọc quanh hồ được trồng rất nhiều loại hoa như hoa bất tử, hoa cẩm tú cầu. Đặc biệt nơi đây còn sở hữu vườn dâu Biofresh – trang trại dâu tây với quy mô lên tới hơn 3 ha hầu như luôn cho trái quanh năm vô cùng thú vị. Không gian vườn rất xinh, các bạn trẻ tới đây vừa có thể check-in chụp ảnh, vừa được trải nghiệm hái dâu
Khu vực đồi thông hai mộ
Ngoài hồ Than Thở, bạn còn có thể khám phá đồi thông hai mộ với chuyện tình bi ai có thật không kém. Đặc biệt tiếng gió kêu réo rắt xem qua những hàng thông như đang cất lên một khúc ca cho mối tình chung thuỷ son sắt của cặp đôi trai gái nọ:
"Hồ Than Thở bao đời nằm đó
Ôm đồi thông trong tiếng gió gào
Sao không nói ra điều trăn trở
Để ôm sầu muộn đến mai sau ?
Em hỏi anh: Vì sao buồn vậy
Câu chuyện tình từ thủa xa xưa
Đôi trai gái yêu nhau không được
Để nỗi buồn còn đọng đến bây giờ".
( Hồ Than Thở - Văn Liêm)
Rừng thông đẹp như tranh tại hồ Than Thở
Bên cạnh các du khách tham quan, nơi đây còn là địa điểm cực kỳ lý tưởng để chụp hình cưới hay tổ chức các hoạt động team building nữa đó. Hồ Than Thở hầu như mở cửa tất cả các ngày trong tuần kể cả lễ và tết nên rất thích hợp để bạn đi vào mọi dịp đấy nhé!
