Hồ Văn Cường tha thiết xin được sống bình yên với gia đình, tiết lộ về người chị nhặt ve chai
Hồ Văn Cường tha thiết xin được sống bình yên bên gia đình, xin mọi người dừng lại ồn ào để có thời gian để tập trung cho việc học hành, thi cử.
Cách đây ít phút, Hồ Văn Cường lên tiếng cầu xin dư luận dừng lại câu chuyện ồn ào với mẹ nuôi Phi Nhung, ngừng phán xét để có được cuộc sống bình yên bên gia đình, người thân. Bên cạnh đó, Hồ Văn Cường cũng cho biết đã liên lạc được với chị gái và không có chuyện chị gái đi nhặt ve chai. Con trai nuôi của Phi Nhung khẳng định, gia đình vẫn đang sống rất êm ấm, hạnh phúc bên nhau và không quá cực khổ như nhiều người bàn luận sau khi làm thêm cho Phi Nhung:
Hồ Văn Cường xin được sống bình yên để tập trung lo thi cử. Ảnh FBNV
"Con chào mọi người! Con đã liên lạc với chị của con rồi và chị con nói mình không hề nói mình đi lụm ve chai. Con chỉ mong mọi việc có thể dừng lại tại đây để có thời gian để tập trung cho việc học hành, thi cử. Con đang chuẩn bị thi và con cũng đã rất áp lực."
Với một cậu bé quá ít trải nghiệm thì những ồn ào vừa qua chắc chắn sẽ là cú sốc lớn đối với tâm lý của Hồ Văn Cường. Con nuôi Phi Nhung mong muốn mọi chuyện khép lại tại đây để quay trở lại cuộc sống thường ngày, để tập trung lo ôn thi và sống bình yên.
Hồ Văn Cường lên tiếng xin lỗi mẹ Phi Nhung. Ảnh internet
Trước đó, trên trang cá nhân của Facebooker Nhâm Hoàng Khang có tố Phi Nhung lợi dụng Hồ Văn Cường để lấy tiền cát-xê, từ thiện. Sau đó, Nhâm Hoàng Khang còn tung đoạn tin nhắn được cho là của Hồ Văn Cường và một người chị thân thiết. Trong tin nhắn, Hồ Văn Cường tiết lộ cuộc sống như địa ngục và mong mỏi thoát khỏi "động quỷ" với Phi Nhung.
Phi Nhung khẳng định sẽ mãi yêu thương Hồ Văn Cường. Ảnh internet
Ngay sau đó, Hồ Văn Cường cùng bố mẹ ruột thực hiện clip nói rõ thực hư sự việc. Hồ Văn Cường cho biết bị hack zalo và hiện không liên lạc được với người chị nhắn tin cho mình để làm rõ sự việc. Đồng thời, Hồ Văn Cường cũng gửi lời xin lỗi đến mẹ nuôi Phi Nhung.
