Hoa hậu Lương Thuỳ Linh nhận xét đề Văn khó: 'Chắc mình ngồi càu nhàu và khóc trong phòng thi quá'

Theo chia sẻ của Hoa hậu Lương Thuỳ Linh, cô không "cảm" được tác phẩm "Sóng" của nhà thơ Xuân Quỳnh.

Mới đây, Hoa hậu Lương Thuỳ Linh đã chia sẻ trên story Instagram cá nhân nhận xét về đề thi tốt nghiệp THPT môn Ngữ văn diễn ra trong sáng này ngày 7/7. Cụ thể, nàng Hậu khẳng định, đề thi năm nay đối với mình khá khó, tuy nhiên cũng rất hay và sẽ được hiểu theo cách cảm, cách viết của từng người.

Nàng Hậu sinh năm 2000 đang là sinh viên Đại học Ngoại thương.

Nàng Hậu sinh năm 2000 đang là sinh viên Đại học Ngoại thương.

"Đề Văn năm nay toàn thủy với thủy thế này. Nếu năm mình thi vào đề này thì chắc mình ngồi càu nhàu và khóc trong phòng thi quá vì mình không cảm được bài 'Sóng' của Xuân Quỳnh. Phân tích về những thứ bay bổng, về tình yêu... hơi khó với mình. Mình thích những 'bài học nhân sinh' hơn haha.

Mình thấy câu tự luận xã hội khá khó. Nói về sống cống hiến, nhiều người lớn, đã đi làm, đã lập gia đình còn mơ về khía cạnh này, huống chi là mấy cô mấy cậu nhóc 17 18 tuổi... Bài tự luận xã hội cũng phải tùy theo cách hiểu, tùy theo trải nghiệm mà mỗi người sẽ có cách cảm và cách viết khác nhau.

IMG_5997

Nhưng với mình thì mình hay bắt đầu với 1 câu quote/đoạn thơ có liên quan tới chủ đề của bài tự luận xã hội và sau đó triển khai những ý nghĩ của mình. Ở vị trí của Linh hiện tại thì 'sống cống hiến' có vẻ khá rõ ràng và đó cũng là một phần của công việc, trách nhiệm của mình. Nên thấy đề tự luận xã hội này khá hay, và đương nhiên là khá khó với các em".

188534877_1294284144302386_4900284415776748497_n

Hoa hậu Lương Thuỳ Linh là một trong số những hoa hậu sở hữu thành tích học tập ấn tượng. Cô từng tham dự nhiều kỳ thi học sinh giỏi và mang về nhiều thành tích, chứng nhận nổi bật. Người đẹp 12 năm liền đạt học sinh giỏi, 3 năm cấp 3 đạt học sinh giỏi môn Tiếng Anh cấp tỉnh, cấp thành phố, thành viên của đội tuyển học sinh giỏi quốc gia môn Tiếng Anh, đạt IELTS 7.5 và được ưu ái với tên gọi “con nhà người ta”.

Bài liên quan