Hoa tam giác mạch nở rộ đầu mùa, tín đồ mê xê dịch chuẩn bị xách balo lên Hà Giang ngay thôi!
Đặt chân đến Hà Giang vào tháng 10, bạn sẽ dễ dàng bị mê hoặc bởi những cánh đồng hoa tam giác mạch trải khắp cao nguyên đá, đẹp ngỡ ngàng tựa xứ sở cố tích.
Từ lâu, Hà Giang là "crush" của nhiều người với vẻ đẹp dịu dàng và phóng khoáng, thoáng chốc làm con người ta quên hết đi bao ưu tư phiền muộn. Khám phá Hà Giang tháng 10, bạn sẽ "bị lạc" vào trong những cánh đồng tam giác mạch đẹp mê hồn.
Với vị trí địa lí thuận lợi, khắp mảnh đất Hà Giang là "đất lành" để những bông hoa tam giác mạnh "trú ngụ" khiến nhiều bạn trẻ dễ dàng bị mê hoặc khi đặt chân đến. Mỗi cánh đồng tam giác mạch chứa đựng một sức sống mãnh liệt và là phông nền sống ảo hoàn hảo để cho ra đời những bức ảnh nghìn like.

Khắp nơi nơi ở Hà Giang tràn ngập hoa tam giác mạch đẹp mê hồn
Tưởng tượng xem, còn gì tuyệt vời hơn khi vừa tận hưởng khí hậu trong lành, mát mẻ, lại còn được lạc vào trong "vương quốc" của tam giác mạnh với khung cảnh đẹp miễn chê.
Để "săn lùng" loài hoa này là vô cùng dễ dàng khi đến Hà Giang, bạn sẽ bắt gặp tam giác mạch ở các thung lũng tại xã Sủng Là, huyện Đồng Văn. Tam giác mạch nơi đây được trồng khắp nơi, từ những vạt đồi cho đến những ruộng nương ẩn sau những hàng cây um tùm.

Tam giác mạch đầu mùa là background sống ảo thần thánh
Và tuyệt vời nhất chính là trải nghiệm việc phượt trên cao nguyên Đồng Văn với khung cảnh đẹp mê li, nay lại còn đẹp hơn khi được điểm tô thêm màu sắc của tam giác mạch. Bất chợt con người ta rơi vào trạng thái say sưa, ngất ngây bởi vẻ đẹp của thiên nhiên Hà Giang.
Tam giác mạch là loài hoa bé nhỏ nhưng chứa đựng sức sống vô cùng mãnh liệt, cây có thể dễ dàng sinh sống và sinh trưởng tốt dù cho đất có phần khô cằn, cũng giống như sức sống của người dân nơi đây vậy, cho dù cuộc sống còn nhiều cơ cực và khó khăn, nhưng họ vẫn miệt mài và kiên trì làm việc, với ước mong một tương lai tươi sáng và tốt đẹp hơn.

Cô nàng Lê Ngọc Hân đã một mình bắt xe từ Bắc Giang lên Hà Giang để ngắm hoa tam giác mạch
Đặt chân đến Hà Giang, ngắm nhìn hoa tam giác mạch đua nở cùng những nét bình dị nơi đây sẽ tiếp thêm cho bạn những nguồn năng lượng tích cực. Và cũng đừng quên chụp cho mình những bức ảnh với phông nền cực xịn sò như cô nàng Lê Ngọc Hân. "Cô giáo" vì quá mê mẩn tam giác mạch, mặc kệ đúng sai mà bắt xe từ Bắc Giang lên Hà Giang để ngắm hoa rồi hôm sau lại bắt xe về.

Thanh xuân một lần nhất định phải ngắm tam giác mạch Hà Giang
Niềm đam mê xê dịch của Lê Ngọc Hân chắc chắn sẽ là động lực cho nhiều bạn trẻ, bởi đời còn dài, chân còn khỏe thì hà có gì phải dậm chân tại chỗ mà không xách ba lô lên và khám phá chân trời góc bể khắp đất nước Việt Nam xinh đẹp.
Cuối cùng, hãy bỏ lại sau lưng những âu lo bộn bề, rủ rê nhau đặt chân đến Hà Giang, để rồi được lạc vào xứ sở cổ tích ngập tràn hoa tam giác mạch đẹp không gì tả được.
Ảnh: Lê Ngọc Hân

