Hoà Thân với kế sách 'bỏ cát vào cháo' được lưu danh sử sách
Hoà Thân không còn là cái tên quá xa lạ trong lịch sử Trung Quốc, ông không chỉ là quan tham đệ nhất triều nhà Thanh mà còn là người vô cùng thông minh với những kế sách tài hoa. Điển hình là kế 'bỏ cát vào cháo' để cứu đói dân nghèo thời bấy giờ.
Đôi nét về Hoà Thân:
Hòa Thân (1750-1799) tự Trí Trai, hiệu Gia Nhạc Đường, là người tộc Nữu Hỗ Lộc thuộc Chính Hồng kỳ Mãn Châu. Ông xuất thân trong một gia tộc giàu có, từ thời ông tổ 5 đời Ni Nha Cáp Nạp Ba Đồ Lỗ của Hoà Thân đã lập chiến công, được phong Tam đẳng Khinh xa đô úy.
Từ thưở bé, Hoà Thân đã bộc lộ khả năng thiên phú tài chí hơn người. Ông được theo học tại Hàm An cung. Năm 10 tuổi đã bắt đầu học cách bắt chước cách viết của vua Càn Long nhằm mục đích sau này khi viết tấu chương có thể lấy được thiện cảm của vua.

Phác hoạ hình ảnh Hoà Thân thời nhà Thanh.
Sau này làm quan, tài sản của vị quan lại Hoà Thân nhiều đến mức hơn cả ngân khố của vua. Theo một số thống kê, số tiền Hòa Thân từng tham ô tương đương với tổng thu nhập tài chính trong 15 năm của triều Thanh lúc bấy giờ.
Vì sao Hoà Thân tham ô nhưng vẫn được Càn Long trọng dụng:
Câu hỏi đặt ra tại sao một vị quan lại tham ô hối lộ nhiều như Hòa Thân nhưng Càn Long lại không dám làm gì ông? Theo tìm hiểu của sử sách Trung Quốc, Hòa Thân trong lịch sử thực chất là một người có học thức, tài hoa uyên bác.
Lịch sử Trung Quốc ghi ghép, thời nhà Thanh liên tục xảy ra hạn hán, đói kém. Mỗi đợt lũ đến, mùa màng bà con đều bị ảnh hưởng nghiêm trọng, dẫn đến việc lương thực cạn kiệt. Có một lần phương Nam xảy ra thiên tai lớn, người dân rơi vào cảnh khốn cùng đành tha hương cầu thực. Lúc bấy giờ, cua Càn Long đã cử nhiều đại thần xuống địa phương đó để cứu trợ bà con.
Nhưng người nghèo, đói, xin cứu trợ ngày một đông dẫn đến việc lương thực dần cạn kiệt. Thực chất đã có không ít người giả bộ làm dân nghèo đến lấy đồ tiếp tế do triều đình phân phát. Cắt phát cháo thì sẽ khổ những nạn dân thực chất, nhưng nếu phân phát hết sẽ không đủ chỗ lương thực.

Hoà Thân và Càn Long trong bộ phim 'Tể tướng lưng gù'.
Biết tin, Càn Long cử Hoà Thân đến chỗ tiếp tế để giải quyết. Khi Hòa Thân đến nơi, khắp nơi đều phả ra hơi thở của sự đói khổ nên lập tức bắt tay vào việc phân phát cháo. Điều đáng nói, trong lúc phân phát cháo, Hoà Thân bốc một nắm cát bỏ vào nồi cháo khiến không ít đại thần kinh ngạc.
Càn Long cũng không hiểu được vấn đề bèn cho gọi Hoà Thân vào triều để giải trình. Ông giải thích, thực chất việc cho cát vào cháo là để thử lòng người nghèo đói. Nếu bỏ cát vào cháo thì những kẻ giả danh nạn dân sẽ không nuốt được. Trong khi đó, nạn dân thực sự vì quá đói sẽ không để tâmnhiều đến chút cát trong cháo.
Nghe kế sách của Hoà Thân, Càn Long thấy có lý nên đã trọng thưởng. Sau này, các quan đại thần và quan lại địa phương cũng học theo cách này để trị những kẻ giả danh nạn dân. Thậm chí, hàng trăm năm sau kế sách đó của Hoà Thân vẫn được tán thưởng, ngợi ca.
>>> Đọc thêm tin mới nhất trong ngày