Hóa thành dân du mục trên 'thảo nguyên Mông Cổ' Tanyoli
Khu du lịch Tanyoli được ví như một Mông Cổ thu nhỏ, nơi đây cho bạn những cái nhìn độc đáo về khung cảnh mà trước đây chỉ nhìn thấy trên các bộ phim truyền hình.
Khu du lịch Tanyoli tại Phước Dinh, Ninh Phước, Ninh Thuận là nơi thu hút được rất nhiều sự quan tâm của các tín đồ du lịch. Tanyoli vốn dĩ chỉ là một thảo nguyên nhỏ nhưng lấy cảm hứng từ người dân du mục của Mông Cô nên đã tái hiện lại hình ảnh của họ nơi đây. Tưởng chừng chỉ là một ý tưởng đơn giản nhưng nơi đây đã ngày một trở nên nổi tiếng hơn, độc đáo, gây tò mò nhiều hơn. Điều đặc biệt là cho người du lịch có thể chụp được những bức ảnh mới lạ tưởng như đang vi vu tại đất Mông Cổ.

Tọa độ check – in không bao giờ chán tại khu du lịch Tanyoli
Khu du lịch Tanyoli là một vùng đất được bao quanh bởi núi đá, cây cỏ nơi đây xanh tốt nên người dân thường chăn thả cừu ở nơi đây. Điều này khiến người ta liên tưởng đến dân du mục trên thảo nguyên Mông Cổ nên đã biến nơi này không khác gì cảnh sinh hoạt của họ.

Những túp lều chính là điều đặc biệt nhất của Tanyoli khi được dựng giống hết với lều của người Mông Cổ. Họ sống và sinh hoạt ngay trong đó nên đã hình thành những bản làng rộng lớn. Đến đây bạn sẽ được hóa thân thành người Mông Cổ để tìm hiểu về đời sống của họ ra sao. Các ngôi lều ở đây có thể cho bạn nghỉ qua đêm. Và cũng từ đây mà nhiều góc chụp thần thánh cũng ra đời.

Hóa thân thành cô gái Mông Cổ ngay trên đất Việt
Ảnh: @tamtam.283
Ảnh:@ccuongedison
Ảnh:@el.naod
Ảnh:@___chychy___
Bạn có thể thả dáng ngay giữa thảo nguyên, đằng sau là dãy núi cao kéo dài. Cái nắng của Ninh Thuận cũng giúp cho bức ảnh chất lượng hơn. Chiều chiều, khi hoàng hôn dần hạ xuống sẽ là thời điểm thích hợp để ra chụp ảnh. Vừa để tránh nắng vừa để bắt được vài những khoảnh khắc đẹp nhất.


Ảnh: @trangtrann.__
Ảnh:@trunggpham
Ảnh: @anhlios
Ảnh: @cureen82t
Khu du lịch Tanyoli cũng có nhiều góc chụp khác cực lạ mà bạn có thể check – in.
Ảnh:@@cuongkhii
@bi.dangerous
Ảnh: @lai_kenix
Ảnh:@nhi.vyn
Ảnh:@anhlios
