Hoàng Bách phản đối khi Hồ Hoài Anh gọi bóng đá Việt Nam 'sân chơi phong trào' sau chấn thương của Hùng Dũng

Hoàng Bách có phản ứng quyết liệt trước phát ngôn của Hồ Hoài Anh về bóng đá Việt Nam sau chấn thương kinh hoàng của Hùng Dũng.

Trong trận đấu giữa CLB TP.HCM và Hà Nội FC ở vòng 5 V-League trên sân Thống Nhất, Hoàng Thịnh đã phạm lỗi với Hùng Dũng ở phút 34 của hiệp 1. Chấn thương này khiến Hùng Dũng được nẹp chân ngay trên sân và đưa lên xe cấp cứu để đến bệnh viện.

Người gây ra chấn thương cho Hùng Dũng - tiền vệ Ngô Hoàng Thịnh đã có mặt ngay sau đó tại bệnh viện để gửi lời xin lỗi và hỏi thăm đồng nghiệp. Với tình huống vào bóng nguy hiểm gây chấn thương nghiêm trọng cho tiền vệ của Hà Nội, Hoàng Thịnh ban đầu bị trọng tài chính Vũ Nguyên Vũ rút thẻ vàng.

Empty
Nhạc sĩ Hồ Hoài Anh nêu quan điểm về bóng đá nước nhà. Ảnh: Internet

Nhạc sĩ Hồ Hoài Anh nêu quan điểm về bóng đá nước nhà. Ảnh: Internet

Thông tin từ đội Hà Nội FC cho biết tiền vệ Đỗ Hùng Dũng bị gãy 1/3 xương cẳng chân phải và được phẫu thuật vào hôm nay ở bệnh viện Vạn Hạnh (TP.HCM). Với chấn thương này, dự báo Đỗ Hùng Dũng mất ít nhất 6 tháng điều trị, mất cơ hội chơi cho tuyển Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022.

Sự việc này thu hút rất nhiều sự quan tâm và giữa đêm ngày 23/3, nhạc sĩ Hồ Hoài Anh đã nêu quan điểm cá nhân của mình về bóng đá nước nhà lên MXH. Theo đó, nhạc sĩ Hồ Hoài Anh cho biết: "Bóng đá Việt Nam! Chỉ loanh quanh hơn mấy sân chơi phong trào thôi. Vẫn chỉ có thế!".

Đáng chú ý, dưới phần bình luận, ca sĩ Hoàng Bách đã thẳng thắn nêu quan điểm phản bác nhạc sĩ Hồ Hoài Anh. "Không đồng ý, có bóng đá là mỗi tuần hàng triệu con người có cơ hội được giải trí, không đến sân thì xem qua mạng xã hội, qua TV... Tất nhiên là bất cập thì còn nhiều, nhưng không thể vì 1 vài tình huống tiêu mà xoá hết nỗ lực của bao nhiêu người được!".

Hoàng Bách không đồng tình với quan điểm của nhạc sĩ Hồ Hoài Anh. Ảnh: Internet

Hoàng Bách không đồng tình với quan điểm của nhạc sĩ Hồ Hoài Anh. Ảnh: Internet

Hùng Dũng lấy lại tinh thần sau chấn thương. Ảnh: Internet

Hùng Dũng lấy lại tinh thần sau chấn thương. Ảnh: Internet

Trước bình luận phản ứng từ đồng nghiệp, Hồ Hoài Anh lên tiếng:"FCM đá thì cả hội nhạc Hà Nội giải trí, đội Hoàng Bách đá thì cả Sài Gòn vui, đại loại thế... suy ra dừng ở đó".Một số khán giả cũng đưa ra những ý kiến riêng sau chia sẻ của nhạc sĩ Hồ Hoài Anh: "Anh ơi em không đồng ý. Ở giải nào cũng có đá xấu đá đẹp cả mà. Đến như ngoại hạng Anh hay C1, 1 năm mấy cầu thủ gãy chân đó chứ", "Nền Bóng đá nào chẳng vây... Đâu chỉ có mỗi Việt Nam", "Em không dám xem lại pha bóng đó luôn đó anh",...

Bài liên quan