Hội An 'đẹp mà buồn' đến lạ những ngày vắng lặng
"Hội An những ngày vắng khách du lịch hệt như một nàng thơ đang yên giấc - bình lặng, an yên" là những gì nhiếp ảnh gia Nguyễn Kỳ Anh cảm nhận.
Trải qua "năm Covid thứ hai", người dân vẫn trong tình trạng dè chừng, cẩn thận nên các hoạt động du lịch diễn ra khá ít. Vì thế,phố cổ Hội An cũng trở nên yên lặng hơn nhiều. Có dịp ghé Hội An những ngày đặc biệt này, nhiếp ảnh gia Nguyễn Kỳ Anh đã ghi lại những hình ảnh hệt như "nàng thơ" yên giấc.


Nguyễn Kỳ Anh - Nhiếp ảnh gia với những bộ ảnh đầy chất thơ
Chia sẻ với TravelMag kỷ niệm đặc biệt này, anh Nguyễn Kỳ Anh cho biết không khí tại Hội An những ngày này khá yên bình vì vắng khách du lịch và hoạt động mua bán diễn ra khá ít.

Anh nói: "Hội An những ngày này vắng khách, hàng quán đóng cửa và trả mặt bằng nhiều, đường phố khá vắng. Cũng đang dịch, nên rất ít khách du lịch, các hoạt động bán lẻ vẫn diễn ra, hàng quán của những người lâu năm vẫn còn mở cửa".



Anh ví von Hội An hệt như một "nàng thơ" đang say giấc. "Tuy là vắng, nhưng ta sẽ cảm nhận được một Hội An rất rất yên bình, cổ kính và nên thơ. Có thể gọi là Nàng thơ đang yên giấc, rất bình lặng", Kỳ Anh chia sẻ.





Hội An mùa này có gì? Đó là giàn hoa giấc đang nở rộ, kiều diễm khoe sắc xuân. Dù vắng khách du lịch nhưng dàn hoa giấy rất được lòng người "bản xứ" nên riêng địa điểm này vẫn "hút khách" như thường.



Cũng có những ngày vắng vẻ, thưa người như thế nên ta mới có dịp chậm rãi chiêm ngưỡng cái thơ, cái yên bình của Hội An.

