Hội An dưới 'lăng kính vạn hoa' của travel blogger Jasmine Lipska
Phố cổ Hội An - nét quyến rũ của dải đất miền Trung luôn làm nức lòng du khách. Vậy, Hội An qua góc nhìn của một travel blogger nước ngoài thì sẽ
Hội An mang trong mình vẻ đẹp nên thơ, giản dị. Đây là điểm đến không chỉ thu hút khách du lịch trong nước mà còn cả khách nước ngoài từ khắp nơi trên thế giới. Travel blogger Jasmine Lipska đã lựa chọn Hội An là điểm đến cho chuyến solo-trip của mình. Cùng theo chân cô nàng khám phá phố cổ Hội An nào!
Jasmine Lipska ở Phố cổ Hội An. Ảnh: @jaslipska.
1. Jasmin Lipska và niềm đam mê du lịch, khám phá
Jasmin Lipska là cô gái mang trong mình hai dòng máu Ba Lan – Trung Quốc. Jasmine có niềm đam mê bất tận với du lịch và khám phá các ngôn ngữ mới. Bởi vậy cô thông thạo 4 thứ tiếng: Tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Hàn và tiếng Indonesia. Vào một ngày cuối tháng 3 năm 2019, Jasmine Lipska quyết định mang vali ra khỏi nhà và bắt đầu cuộc hành trình một mình khám phá thế giới. Hành trình này khởi đầu từ Melbourne - Úc, kéo dài 5 tháng xuyên suốt các nước Đông Nam Á. Chuyến đi này là ước mơ bấy lâu của Jasmine, thế nên cô gái đã book vé bay một chiều và không dự định ngày về.
Ảnh: @jaslipska.
Jasmine Lipska đã ghi lại từng khoảnh khắc của chuyến đi solo-travel này trên YouTube cá nhân. Việt Nam cũng là một điểm đến mà Jasmine lựa chọn khám phá trong hành trình của mình. Cô gái trẻ đã có những kỉ niệm đáng nhớ trải khắp từ Bắc đến Nam dải đất hình chữ S. Cùng khám phá phố cổ Hội An qua góc nhìn của cô gái này nhé!
2. Phố cổ Hội An cùng vẻ đẹp yên bình
Qua ống kính của mình, Jasmine Lipska đã chia sẻ khá nhiều trải nghiệm của cô nàng ở Hội An. Nàng travel blogger thích thú với trải nghiệm đạp xe dạo quanh phố cổ ngắm đèn lồng. Cô nàng chia sẻ điều ấn tượng ở Hội An nhất chính là sự pha trộn, giao thoa giữa nhiều nền văn hóa cùng kiến trúc cổ kính độc đáo.
Jasmine Lipska đã có trải nghiệm ẩm thực đường phố với món bánh mì và bánh xoài đặc sản Hội An. Có vẻ cô nàng rất thích thú với loại bánh truyền thống được phủ bột nếp trắng tinh này. Bánh xoài Hội An khác biệt với bánh xoài nơi khác ở điểm bánh xoài Hội An không làm từ quả xoài mà nhân chỉ gồm đậu phộng và đường, ngoài vỏ phủ bột nếp trắng. Có lẽ vì hình dáng giống quả xoài nên được người dân gọi là bánh xoài chăng?
Ảnh: @jaslipska.
Nếu bạn đọc hãy còn chần chừ với ý định du lịch Hội An hè hày, TravelMag khuyên bạn theo dõi hành trình khám phá một Hội An muôn màu qua vlog "Exploring Hoi An, the Most Beautiful Town in Vietnam" của Jasmine Lipska, để không bỏ lỡ thành phố tuyệt vời này nhé.
