Hội An vẫn nên thơ giữa những ngày mưa lũ
Khoảnh khắc bình yên của con người Hội An trong những ngày mưa lũ được nhiếp ảnh gia 9x ghi lại đã chạm đến trái tim của nhiều người.
“Nước lũ từ thượng tiếp tục đổ về, khiến nhiều khu vực ở Hội An (Quảng Nam) chìm trong biển nước. Hiện chính quyền địa phương đã tiến hành di dời người dân ở các khu vực trũng thấp, đồng thời chủ động triển khai phương án phòng, chống lũ", là những gì mà báo đài thường xuyên phát trên loa phóng thanh những ngày qua.
Miền Trung đang oằn mình hứng chịu những đợt bão, nhiều năm rồi bão lũ mới lại cùng nhau làm mưa làm gió, được nhận định còn có cường độ mạnh hơn trận Đại hồng thuỷ năm 1999.
Nhà cửa, vườn tược, đường xá, cầu cống… khắp nơi đều chìm trong biển nước. Thế nhưng, Hội An vẫn rất nên thơ qua ống kính của chàng nhiếp ảnh Huỳnh Ngọc Duy Nguyên (1991, sống tại Hội An). Giữa những cơn mưa, Nguyên đã cầm trên tay chiếc máy ảnh, ghi lại từng khoảnh khắc lịch sử của người dân Hội An. Hội An bây giờ vẫn nên thơ một cách lạ thường.
Ảnh: Huỳnh Ngọc Duy Nguyên
Ảnh: Huỳnh Ngọc Duy Nguyên
Ảnh: Huỳnh Ngọc Duy Nguyên
Một Hội An rất khác... Ảnh: Huỳnh Ngọc Duy Nguyên
"Mỗi bức ảnh có thể hiểu là khoảnh khắc đẹp trong cuộc sống. Nhìn qua góc nhìn lạc quan nhất, tích cực hơn thì sẽ có được tinh thần thoải mái. Mình không muốn thấy hình ảnh bão lụt khổ đau... Tất nhiên mất mát là điều không tránh khỏi.
Mỗi bức ảnh có thể là cảnh, có thể có con người. Hầu hết những người con Hội An xa xứ họ sẽ rõ hơn câu chuyện về ai đó trong tấm ảnh. Mà đến mình nhiều khi cũng không hiểu bằng... Đó là chuyện riêng, nên để đi sâu hơn thì không nên, tóm lại, đây là cái nhìn tích cực trong thiên tai”, Duy Nguyên nói.
Ảnh: Huỳnh Ngọc Duy Nguyên
Ảnh: Huỳnh Ngọc Duy Nguyên
Ảnh: Huỳnh Ngọc Duy Nguyên
Không có gì ngoài nước lũ ở Hội An mấy ngày qua. Ảnh: Huỳnh Ngọc Duy Nguyên
Chia sẻ những khó khăn về quá trình tác nghiệp, Duy Nguyên cho hay: "Điều khó khăn duy nhất mình nghĩ là thời tiết. Rất may là sau những ngày mưa dài, hôm mình đi trời ngưng mưa và nước đã ngưng lớn hơn trong đôi ba tiếng. Mọi người đều mở cửa nhà dọn dẹp, phơi đồ đạc nên mới có thể chụp được cảnh sinh hoạt".
Ảnh: Huỳnh Ngọc Duy Nguyên
Ảnh: Huỳnh Ngọc Duy Nguyên
Ảnh: Huỳnh Ngọc Duy Nguyên
Ảnh: Huỳnh Ngọc Duy Nguyên
Ảnh: Huỳnh Ngọc Duy Nguyên
Ảnh: Huỳnh Ngọc Duy Nguyên
Ảnh: Huỳnh Ngọc Duy Nguyên
Ảnh: Huỳnh Ngọc Duy Nguyên
Ảnh: Huỳnh Ngọc Duy Nguyên
Ảnh: Huỳnh Ngọc Duy Nguyên
Nguồn ảnh: Huỳnh Ngọc Duy Nguyên.

