Hội bạn thân 'nhà người ta' gây bão khi rủ nhau xách vali đi Đà Lạt chỉ trong vòng 'một nốt nhạc'
Bạn hãy thú nhận đi, bạn đã rất nhiều lần nản lòng chỉ vì hẹn lên hẹn xuống đi du lịch với hội bạn thân nhưng rồi đến phút thứ 89 lại huỷ kèo vì những lý do "trời ơi đất hỡi" nào đó rồi đúng không? Vậy thì hãy gửi bài viết này cho người ấy.
Chuyện hẹn hò đi du lịch nhóm từ lâu đã không còn quá xa lạ với giới trẻ. Nhưng cuộc sống thì không lại giống cuộc đời. Nhiều nhóm bạn luôn than vãn vì ngày này qua tháng khác trôi đi vẫn không thể thực hiện kế hoạch đó. Chưa kể đến việc dù đã "set kèo" đi chơi đâu ra đấy nhưng đến cuối cùng vì 7749 lý do "bất khả kháng" mà dự định này vẫn chỉ "nằm trên giấy".
Thế nhưng, hội bạn thân thì cũng có "nhóm this", "nhóm that", có nhóm hẹn mãi không được và cũng có nhóm bạn xách vali đi du lịch cùng nhau chỉ trong "một nốt nhạc" như câu chuyện đi Đà Lạt của hội bạn "nhà người ta" dưới đây khiến nhiều người ngưỡng mộ.
Câu chuyện đi du lịch của hội bạn thân "nhà người ta" thu hút sự chú ý của rất nhiều người
Không cần lý do dài dòng, nhóm bạn "hứng lên bàn đi Đà Lạt" và chỉ trong vòng vỏn vẹn vài tiếng đồng hồ, từ việc đặt xe, đặt homestay và xếp đồ, đúng 23 giờ đêm hội bạn đã chuẩn bị sẵn sàng xuất phát từ TP.HCM đến Đà Lạt lúc 4 giờ sáng. Ngay sau khi chia sẻ lên một hội nhóm chuyên review về Đà Lạt, bài đăng đã nhận được lượng tương tác "khủng", ai nấy đều tag bạn thân của mình và bày tỏ niềm ngưỡng mộ với hội bạn này.
Liên hệ với anh Đức Phạm - chủ nhân bài viết chia sẻ: "Nhóm chúng tôi đã thân nhau được 3 năm. Mỗi người đều bận rộn với công việc riêng của mình, có người làm nhà tạo mẫu tóc, người thì làm ca sĩ tự do, có bạn làm về ẩm thực, người khác thì làm tài chính... nên ít có thời gian dành cho nhau. Điểm chung duy nhất khiến chúng tôi gắn bó với nhau lâu như vậy là vì mọi người đều ở trong một cộng đồng 'văn hoá tỉnh thức'.

Nhóm bạn đã có những giây phút vui vẻ bên nhau tại thành phố ngàn hoa
Từ đợt dịch Covid-19 thứ hai, chúng tôi đã không gặp nhau. Mỗi người đều có những nỗi lo cơm áo gạo tiền nên suy nghĩ cũng đã khác như hồi trước. Lâu lắm mới có dịp hẹn hò với nhau nên các bạn ngồi ăn nhậu ở shop thời trang của tôi. Vô tình hôm đó tôi lại bật bài hát 'Cho tôi lang thang' của Đen Vâu nên mới nói đùa rằng nhớ Đà Lạt quá. Mặc dù cả nhóm đã ghé thăm nơi đây 2 lần rồi nhưng khi thấy tôi nói vậy cả nhóm liền giỡn: Hay là đi thôi.



Tôi cứ nghĩ mọi người đang đùa nhưng chỉ trong vòng vài tiếng đồng hồ cả nhóm đã nhanh chóng chuẩn bị xong xuôi để đi Đà Lạt ngay trong đêm. Vì chúng tôi có quen với chủ homestay nên việc đặt phòng trở nên dễ dàng hơn nhiều".
Quá trình lên lịch và thực hiện kế hoạch nhanh như "một nốt nhạc" của nhóm bạn này đã khiến nhiều người tỏ ra ghen tỵ đồng thời khen ngợi hết lời tình cảm thắm thiết giữa những người trưởng thành.
Đi du lịch với nhóm bạn thân là cảm giác mà ai ai cũng mong muốn được vài lần trải nghiệm. Nhưng cũng vì áp lực cuộc sống và lý do cá nhân nên không phải hội bạn nào cũng thực hiện được điều đó. Dù sao hãy trân trọng tình cảm giữa những người bạn với nhau vì thanh xuân không thể quay lại lần thứ hai để cho bạn những kỷ niệm đẹp trong quá khứ.

