Hội chợ triển lãm nghệ thuật lớn nhất thế giới bị hủy do Covid-19
Kế hoạch tổ chức hội chợ triển lãm nghệ thuật lớn nhất thế giới đã chính thức bị hủy, thay vì lùi lại đến tháng 9/2020 do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.
Hội chợ triển lãm nghệ thuật Art Basel là một trong những sự kiện thường niên quan trọng của giới yêu nghệ thuật thế giới. Đây vốn được xem là “thế vận hội nghệ thuật của thế giới”, không chỉ trưng bày những tác phẩm nghệ thuật nổi tiếng nhất và đắt giá nhất mà còn là nơi để các nghệ sĩ mới giới thiệu tác phẩm của mình đến công chúng và xâm nhập vào thị trường nghệ thuật.
Ngày 6/6, Marc Spiegler, giám đốc toàn cầu hội của Art Basel cho biết kế hoạch tổ chứcchợ triển lãm nghệ thuật lớn nhất thế giới năm 2020 tại Thụy Sĩ đã bị hủy, thay vì lùi lại đến tháng 9/2020 do đại dịch Covid-19.
Trong thông cáo báo chí, ông Spiegler bày tỏ hy vọng sẽ đóng góp vào sự phục hồi của thị trường nghệ thuật thông qua một hội chợ thành công vào tháng 9 tới, nhưng những rủi ro về sức khỏe và tài chính cho các nhà triển lãm, cũng như hoạt động du lịch đang bị gián đoạn nên sự kiện này buộc phải hủy bỏ. Hội chợ triển lãm nghệ thuật tiếp theo sẽ được tổ chức vào tháng 6/2021, trong khi các phòng trưng bày kỹ thuật số sẽ tiếp tục được phát triển trong thời gian này.
Một góc hội chợ triển lãm nghệ thuật Art Basel năm 2019. Ảnh: TTXVN.
Quyết định hủy hội chợ triển lãm nghệ thuật là một thất bại khác của Tập đoàn tổ chức sự kiện MCH sau khi hội chợ trang sức và đồng hồ nổi tiếng Baselworld của MCH cũng bị hoãn trong năm nay.
Đại dịch Covid-19 đã khiến một loạt sự kiện dự kiến được tổ chức tại Thụy Sĩ đã phải hủy bỏ, trong đó có hội chợ triển lãm nghệ thuật. Từ ngày 6/6, Thụy Sĩ cho phép các sự kiện và các cuộc tụ tập lên tới 300 người, nhưng vẫn chưa có tin tức chính thức nào về thời điểm các sự kiện lớn hơn có thể được tổ chức.
Thụy Sĩ đang dần nới lỏng các hạn chế do Covid-19 nhằm tránh gây thiệt hại thêm cho nền kinh tế. Tính đến ngày 6/6, số ca nhiễm bệnh ở Thụy Sĩ đã lên tới 30.956 trường hợp với 1.921 người thiệt mạng.
