Hội đua bò Bảy Núi ở An Giang thu hút hơn 10 nghìn du khách

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, lễ hội dân gian đua bò Bảy Núi diễn ra muộn hơn mọi năm nhưng sự kiện vẫn thu hút hơn 10.000 du khách tới xem.

Hội đua bò Bảy Núi

Hội đua bò Bảy Núi là một lễ hội dân gian diễn ra từ 29/8 đến 1/9 âm lịch hàng năm khi mùa mưa sắp kết thúc và chuẩn bị đón mùa khô của dân tộc Khmer đúng dịp Tết Sen Dolta (lễ cúng ông bà).

Đây vừa là một trong những hoạt động thể thao, vui chơi giải trí hấp dẫn vừa là nét văn hóa đặc trưng đầy ý nghĩa gắn với đời sống canh nông của người Khmer trong dịp lễ Sel Dolta.

Hội đua bò Bảy Núi ở An Giang. Ảnh: Vnexpress

Hội đua bò Bảy Núi ở An Giang. Ảnh: Vnexpress

Tổ chức muộn nhưng vẫn thu hút hơn 10.000 du khách

Trước đó, do tình hình dịch Covid-19 diễn biến khá phức tạp nên UBND tỉnh An Giang đã không tổ chức Hội đua bò Bảy Núi năm 2020. 

Ngày 28/11 vừa qua, UBND huyện Tri Tôn đã phối hợp với Hội dù lượn TP.Hà Nội tổ chức chương trình biểu diễn dù lượn "Bay trên Phụng Hoàng Sơn" và giải đua bò Bảy Núi ở An Giang là một phần của chương trình. Sự kiện đã diễn ra từ 7-11 giờ sáng tại sân vận động Soài Chek, xã Núi Tô, huyện Tri Tôn với 8 cặp bò tham gia.

Mỗi cặp bò sẽ đi kèm nhau cùng một ách, được đánh số theo bốc thăm. Ảnh: Vnexpress

Mỗi cặp bò sẽ đi kèm nhau cùng một ách, được đánh số theo bốc thăm. Ảnh: Vnexpress

Theo đó, mỗi cặp bò sẽ đi kèm nhau cùng một ách, được đánh số theo bốc thăm. Một số con bò đeo dây cà tha trên cổ, là chuỗi hạt gắn lục lạc dành cho gia súc, mang ý nghĩa may mắn. Sợi dây là phần thưởng của những cặp bò cày giỏi và đua nhanh.

Đến lượt thi đấu, hai cặp bò chạy một vòng quanh sân Soài Chek rộng 5,5 hecta ( 55.000 m2). Trong đó, nửa chặng đường đầu là vòng “hô” (đi tốc độ chậm), và nửa còn lại là vòng “thả” (tăng tốc chạy về đích). Các du khách đặc biệt là các nhiếp ảnh gia rất thích vòng "thả" vì đây là thời điểm để bắt trọn được những khoảnh khắc kịch tính khi hai đội bò chạy nước rút về đích.

Do giải đua diễn ra muộn hơn mọi năm, Tri Tôn đã bước vào mùa khô (từ tháng 12 đến tháng 5), khiến nước trên sân đua nhanh chóng bốc hơi. Ảnh: Vnexpress

Do giải đua diễn ra muộn hơn mọi năm, Tri Tôn đã bước vào mùa khô (từ tháng 12 đến tháng 5), khiến nước trên sân đua nhanh chóng bốc hơi. Ảnh: Vnexpress

Một số nhiếp ảnh gia nhận xét buổi diễn năm nay chưa thực sự mãn nhãn, vì khi bò chạy nước không văng lên nhiều, chụp ảnh không đẹp như hội các năm trước. Ảnh: Vnexpress

Một số nhiếp ảnh gia nhận xét buổi diễn năm nay chưa thực sự mãn nhãn, vì khi bò chạy nước không văng lên nhiều, chụp ảnh không đẹp như hội các năm trước. Ảnh: Vnexpress

Anh Chau Soc Thone, người dân địa phương cho biết: "Người dân vừa nuôi bò vừa cho tham gia đua thể hiện tinh thần gắn kết với nhau. Người dân Khmer rất mong chờ lễ hội đua bò này. Mọi năm có đến hơn 60 đôi, rất đông."

"Mình đã xem lễ hội đua bò khoảng 5, 6 lần. Mình thích nhất khúc các đôi bò cùng nhau về đích.Vì thời điểm đó rất gay cấn tạo cảm giác thích thú cho người xem," Tô Vịnh, hướng dẫn viên cho hay.

Du khách nói về giải đua bò năm 2020. Video: Vnexpress

Tuy được tổ chức muộn hơn so với mọi năm và không phải là giải đua bò theo dịp truyền thống nhưng chương trình vẫn thu hút hơn 10.000 du khách thuộc nhiều độ tuổi tới xem bao gồm người dân địa phương và du khách từ nơi khác đến.

Song song với giải đua bò, du khách còn được ngắm nhìn những màn biểu diễn dù lượn của gần 90 phi công đến từ Hà Nội, Đà Nẵng, Nha Trang, TP HCM.

Các phi công xuất phát từ núi Cô Tô (Phụng Hoàng Sơn), bay qua cánh đồng Tà Pạ và đáp xuống sân đua bò.

Đây cũng là lần đầu tiên chương trình biểu diễn dù lượn được tổ chức tại huyện Tri Tôn và khu vực ĐBSCL.

Bài liên quan