Hồi ký tiết lộ nỗi ám ảnh cả đời của Michael Jackson
Theo sách mới nhất của nhà báo Dylan Howard, Michael Jackson luôn ám ảnh với việc trở thành biểu tượng bất hủ, nghệ sĩ tỷ phú đa năng đầu tiên trên thế giới.
Vào 10/7, theo Mirror, hồi ký Bad: An Unprecedented Investigation into the Michael Jackson Cover-Up (Cuộc điều tra chưa từng có về Michael Jackson) do nhà báo Dylan Howard chấp bút tiết lộ nhiều góc khuất về cuộc đời của ông vua nhạc pop. Trong hồi ký, giọng ca Thriller luôn ám ảnh về việc làm thế nào để trở thành biểu tượng bất hủ, sống mãi trong lòng khán giả như Charlie Chaplin và Walt Disney.
Michael Jackson trước và sau khi phẫu thuật thẩm mỹ. (Nguồn: ineternet)
Nguyên văn trong cuốn hồi ký: "Jackson muốn tập trung vào việc trở thành nghệ sĩ đa năng, một đạo diễn - diễn viên - ca sĩ tỷ phú đầu tiên trên thế giới. Vua nhạc pop cũng cân nhắc làm thế nào để kiếm được 20 triệu USD/tuần"
Để kiếm thật nhiều tiền, Michael Jackson phải biểu diễn các đêm nhạc ở Cirque du Soleil - trung tâm xiếc đương đại lớn nhất thế giới và muốn hợp tác, làm hình ảnh với các công ty lớn. Thậm chí, vua nhạc pop còn lên kế hoạch làm lại loạt phim nổi tiếng như Hai vạn dặm dưới đáy biển, Những cuộc phiêu lưu của Sinbad... Đặc biệt, cuốn hồi ký cho rằng ông sẽ không trở thành biểu tượng bất hủ nếu không sản xuất phim.
Điệu nhảy nghiêng 45 độ làm nên tên tuổi của ông vua nhạc pop lừng danh thế giới. (Nguồn: internet)
Ngoài ra, sách của nhà báo điều tra còn nói về những nỗi sợ mà giọng ca Smooth Criminal đối mặt. Ông luôn ám ảnh với việc có ai đó đang lên kế hoạch hạ bệ, tiêu diệt mình. "Người ác ở khắp nơi. Họ muốn hạ bệ và chiếm tất cả những gì tôi có. Tôi sợ ai đó giết tôi", tác giả sách trích câu nói của Michael Jackson trong một lần gặp mặt.
Theo nhà báo Dylan Howard, cuốn sách tái hiện cuộc đời huyền thoại nhạc pop giai đoạn ông nghiện ma túy, nỗ lực thực hiện làm lại cuộc đời, trả hết nợ nần. Vào năm 2009, Michael Jackson qua đời tại nhà riêng, do dùng quá liều propofol và benzodiazepine - loại thuốc giảm đau, an thần gây nghiện.
Sau khi mất, ông đối mặt với nhiều cáo buộc, từ việc sử dụng ma túy cho đến lạm dụng trẻ em... Năm 2009, phim tài liệu Leaving Neverland do Wade Robson và James Safechuck sản xuất tố cáo ca sĩ Off the Wall lạm dụng tình dục.
Sau khi qua đời, ông bị tố giác hành vi lạm dụng tình dục. (Nguồn: ineternet)
Matt Fiddes - cựu vệ sĩ của vua nhạc pop - lên tiếng bảo vệ Michael Jackson. "Nếu đây thật sự là phim tài liệu thì nó cần phải đưa ra cái nhìn đa chiều về vấn đề hơn là chỉ khai thác từ một phía như vậy”, Fiddes nói.
