Homie homestay Hà Giang - "chiếc homestay lạ đời"
Homie homestay Hà Giang bình yên và giản dị với nếp nhà trình tường của người Lô Lô Chải. Âý là một chiếc homestay "lạ đời".
Hà Giang như một giấc mơ của Bắc Việt vậy. Ấy là nơi có điểm cực Bắc của tổ quốc, có cao nguyên đá trải dài, có những con đường đèo quanh co ôm lấy ngọn núi lênh lang giữa trời. Nhắc đến Hà Giang, lòng người lao xao, rạo rực quá. Ai cho tôi trở lại nơi ấy, trở lại Homie homestay Hà Giang để sống như những người dân đất này.
Nàng bỏ phố lên rừng tạo ra Homie Gửi Homie…
Khi nghĩ tới Homie homestay Hà Giang, tôi lại nhớ đến Tám chữ có của Lý.
“Có giấc mơ tựa như cánh buồm, chờ cơn gió vút lên
Có vết thương mười năm đứng âm thầm vì cơn mưa sống lại
Có trái tim tựa như tiếng đàn hành lang tôi yêu siết bao
Có bước chân dài hơn những con đường vì người tâm vắng lặng”
Bởi tôi biết cô gái đã tạo nên Homie, cô gái bỏ phố lên rừng làm những điều đặc biệt. Trong khi bạn bè đồng trang lứa đang vật vã với điểm số, kỳ thi thì cô ấy đi dọc, đi ngang khắp Bắc Việt rồi sau đó là dải đất miền Trung nắng gió, đến với miền Tây dập dềnh sông nước. Rồi cuối cùng, khi tới mảnh đất cực Bắc của tổ quốc, nàng xây dựng nên “cơ ngơi” của mình ở đó – căn homestay mang tình Tây Bắc tên Homie.
Bỏ phố lên rừng xây dựng Homie.
Nơi ấy là chỗ nghỉ chân cho anh em sau cung đường Hà Giang mòn mông, mỏi gối. Nơi ấy là nơi bạn được tham gia chuyến leo núi Cột Cận Lùn, núi Rồng; đến thăm vườn cà phê Cúc Bắc. Và đó cũng là nơi bạn được học làm những món đồ thủ công của người dân tộc Lô Lô, học nấu ăn, học nhảy… Nghĩ lại thì hình như nơi đây hơn cả một homestay, đó là nơi để bạn sống cuộc sống Hà Giang chân thực.
Học người Hà Giang dệt lụa.
Cuộc sống không lẫn chút xô bồ tạp niệm như thế. Sáng thức dậy pha một ấm trà, đợi mây tan dần đề nắng xiên ngang. Tiếng líu ríu của đàn trẻ, tiếng ho hắng của những cụ già. Bản làng ôi sao đẹp và bình yên quá. Homie hạnh phúc vì có thể đem những bình yên ấy đến với chuyến hành trình chinh phục cực Bắc của bạn.
Bản làng bình yên quá.
Homie ở bản Lô Lô
Homie ở bản Lô Lô Chải, cách cột cờ Lũng Cú chỉ 1km. Từ đây, du khách dễ dàng trekking tại sông Nho Quế, điểm cực Bắc của tổ quốc. Và cũng tại đây, du khách được sống cùng với những người dân tộc thiểu sổ hiền lành, chân thật. Người Lô Lô ít lắm, tính cả Việt Nam này chưa đến 5000 người. Nhưng họ tạo cho mình những nét đẹp mà không phải nơi đâu cũng có.
Người Lô Lô xây dựng nhà trình tường truyền thống, làm hàng rào đá, phơi những bắp ngô trên xà nhà, trồng đào trước cửa… Người Lô Lô mặc trang phục truyền thống được dệt và thêu tay kì công, khéo léo.
Homie homestay Hà Giang
Homie – ngôi nhà trình tường của người Hà Giang
So với các homestay Hà Giang khác, Homie đặc biệt vô cùng bởi nó vốn dĩ là một ngôi nhà trình tường của người dân tộc. Trình tường là loại nhà được xây bằng đất của người Mông, Hà Giang. Dù làm bằng đất nhưng nhà có độ dẻo, tạo kết dính cao. Trong đất trộn thêm sỏi nhỏ tạo nên độ cứng.
Nếp nhà trình tường Homie homestay
Chính vì nét đặc biệt trong nguyên liệu này mà Homie mang một dáng vẻ cực kì lạ mắt với người dưới xuôi. Nhà có tường màu vàng đặc trưng của đất sét, lớp ngói âm dương một hàng sấp, một hàng ngửa đan chặt chẽ; cửa thì phải cài then gỗ chứ không cài then sắt vì cài then sắt sẽ lạnh, cảm giác con người không thật.
Sống trong căn phòng view nhìn ra đỉnh cực Bắc
Nhà Homie ngay dưới chân cột cờ. Bạn đến Homie có thể ở phòng tâp thể hoặc phòng riêng. Những căn phòng này được chủ nhà làm lại sạch sẽ, mua giường chiếu chăn nệm mới, bày biện một chút đồ trang trí xinh xinh.
Hoa cải khiến nhà thêm xinh.Homie mang về một Hà Giang vừa cổ, vừa hiện đại. Bạn có những ngày nghỉ ngơi nhưng không buồn chán. Bạn có chuyến đi xa nhưng vẫn được thưởng thức cơm ngon như ở nhà. Bạn cần Homie nhưng Homie cũng cần bạn. Hà Giang thảnh thơi thật đấy nhưng đôi lúc cũng cô đơn và cần gặp người ở dưới xuôi cho đỡ nhớ. Bỏ phố lên rừng nhưng không bỏ đi những thân quen.
Homestay Homie Hà Giang
Địa chỉ: Lô Lô Chải, Đồng Văn, Hà Giang, Việt Nam
Với Homie homestay Hà Giang, bạn có một chuyến hành trình lạ lẫm và hay ho nơi địa đầu tổ quốc. Không nhất thiết phải là gió, không nhất thiết phải là chim trời, ai cũng cần một chốn nghỉ chân để thấy tâm hồn tĩnh tại.
Travelmag biết rằng, ai cũng mong một lần chinh phục cực Bắc của tổ quốc, sống trong những căn homestay Hà Giang xinh đẹp và tình. Đừng ngại ngần, Hà Giang đang chờ bạn.
Xem thêm bài viết: Lịch trình đi Hà Giang cực có tâm của cặp đôi khiến dân tình bấn loạn trước những khoảnh khắc tình bể bình
