Hòn Nưa Phú Yên - điểm đến thú vị dành cho dân phượt ưa khám phá
Hòn Nưa đang là một trong những địa điểm đáng đến nhất Phú Yên, nếu bạn là người mê khám phá, chắc chắn bạn sẽ bị hút hồn bởi cảnh sắc nơi đây và không muốn rời đi.
Hòn Nưa là hòn đảo nhỏ nằm gần đèo Cả, được nhiều người đặt cho cái tên đảo “rô-bin-sơn” bởi tính hoang sơ của nó. Với bờ cát dài, nước biển trong và rặng san hô đẹp mắt, đây có lẽ sẽ là điểm đến phù hợp với bạn khi du lịch phía Nam Phú Yên hoặc Bắc Khánh Hoà.
Giới thiệu về Hòn Nưa - Phú Yên
Hòn Nưa là một hòn đảo nằm ngay dưới chân đèo Cả, thuộc vùng giáp ranh giữa hai tỉnh Phú Yên và Khánh Hòa (Phía bắc đảo thuộc tỉnh Phú Yên, còn phía nam đảo thuộc tỉnh Khánh Hòa) và có đỉnh núi cao 105 m so với mực nước biển. Ngày trước Hòn Nưa còn có tên là Trụ tự, là nơi được các vua chúa xem như là cột mốc tự nhiên để chia ranh giới hành chính giữa Đại Việt và Chiêm Thành. Đến với Hòn Nưa thích hợp nhất là nên cùng bạn bè cắm trại ở lại qua đêm, ăn hải sản nướng và hít thở không khí trong lành ngoài biển cả.
Toàn cảnh Hòn Nưa - Phú Yên
Di chuyển đến Hòn Nưa
Để đi đến Hòn Nưa, các bạn có thể đi xe máy hoặc ô tô đều được, nếu từ Hà Nội bạn có thể bắt xe khách đến Tuy Hòa – Phú yên (giá khoảng 630.000đ đến 690.000đ xe giường nằm), hoặc từ Thành phố Hồ Chí Minh bạn có thể đi xe máy, xe khách từ bến xe miền đông đi tới Tuy Hòa (giá khoảng 200.000đ/vé). Khi đến Tuy Hòa, các bạn có thể thuê xe máy hoặc bắt xe đến chân cầu Đại Lãnh (ngày dưới chân đèo Cả), tại đó gửi xe máy và liên hệ với người dân để thuê thuyền đi ra đảo ( mất khoảng 30p là tới nơi và giá rơi vào tầm 500.000đ nếu bạn đi đông).
Khi đi qua đèo Cả, từ trên cao hướng ra Vịnh Vũng Rô các bạn sẽ thấy một hòn đảo sừng sững đứng một mình trước biển cả, nhìn từ xa trông như một con khủng long khổng lồ khoác lớp da xanh mướt hướng ra biển cả.
Cảnh sắc thiên nhiên tuyệt vời
Thiên nhiên ban tặng cho nơi đây phong cảnh rất đặc biệt, nối tiếp bờ cát trắng trải dài xung quanh đảo là vô số những ghềnh đá cao dần, hướng thẳng lên trời. Đầu tiên là những bãi đá nhỏ rồi dần dần đến những ghềnh đá cao hùng vĩ. Bước lên trên những ghềnh đá bạn có cảm giác như đang đứng trên mũi thuyền hướng thẳng ra ngoài khơi rất thú vị.
Biển Phú Yên thì không cần phải bàn về độ trong và đẹp của nó, dòng nước trong xanh nhìn thấy tận cả đáy, không khí mát mẻ, những làn gió thổi bừng đầy sức sống. Đặc biệt là dưới ánh nắng vàng, nước biển càng trong hơn và nhìn rõ thấy từng viên sỏi, đá dưới đáy, khiến những ai lần đầu đến đây cũng phải bất ngờ vì vẻ đẹp của nó. Bãi biển thì xinh đẹp, bãi cát trắng trải dài, đây là một nơi thích hợp để cùng bạn bè cắm trại qua đêm, nướng đồ ăn, hải sản. Một điều lưu ý cho các bạn là trên đảo không có sẵn đồ ăn, đồ uống nên các bạn phải chuẩn bị từ ngoài đất liền, hoặc liên hệ với người dân nơi đây mua đồ ra.
Làn nước xanh mát còn bãi cát trắng dọc theo bờ biển


Đến Hòn Nưa thì chơi gì?
Đắm mình trong làn nước xanh mát
Đến với biển Hòn Nưa, bạn không những được hòa mình vào dòng nước mát lạnh, vui đùa cùng bạn bè, người thân. Mà bạn còn có thể tận hưởng một cảm giác mới lạ bằng cách đem theo cần câu, ngồi trên những mỏm đá nhấp nhô vừa câu cá vừa ngắm cảnh đất trời biển cả. Với những chiếc cần câu này, các bạn có thể tự “sắm” cho mình ít hải sản để thêm vào bữa BBQ ngoài trời ngon lành.
Một điều đặc biệt nữa là tại đây bạn có thể lặn ngắm san hô dưới đáy biển một cách dễ dàng, không cần dùng những dụng cụ chuyên biệt. Mặc dù san hô ở đây không được đẹp như ở Phú Quốc hay Nha Trang nhưng nó cũng có nét đẹp riêng, đủ làm xao xuyến những ai muốn khám phá nơi đây.
Bãi biển nơi đây còn chưa phát triển du lịch nên vẫn giữ được nét hoang sơ của nó
Chinh phục hải đăng
Trên đỉnh Hòn Nưa còn có một ngọn hải đăng màu đỏ, để ngày đêm là nơi chỉ dẫn phương hướng cho ngư dân vào bờ. Vào buổi đêm, du khách cũng có thể leo lên đây ngắm trời đất, tận hưởng những làn gió mát mẻ của biển cả và là nơi hẹn hò thật lãng mạn cho những cặp đôi đang yêu nhau.
Ngọn hải đăng là điểm đáng chinh phục khi tới hòn Nưa
Ghềnh đá kì lạ
Nơi đây sẽ khiến bạn ngẩn ngơ đầy thích thú trước dáng hình tựa con thuyền đang giương mũi tiến về khơi xa. Ghềnh đá thuôn nhọn hướng thẳng về biển, phía xa kia chính là cực Đông.
Những ghềnh đá tạo nên những “dấu chân người khổng lồ”. Sự bào mòn của sóng cùng thời gian hàng triệu năm đã tạo nên những dáng hình tựa dấu chân. Thử ướm chân mình vào đó, chu du cùng ngọn sóng, biến những giấc mơ thơ bé của ta thành sự thật. Để rồi bật cười thích thú, Hòn Nưa giống như vòng tay mẹ ôm ta buổi xế chiều!
Càng về phía Bắc, núi càng cao, hùng vĩ và hoành tráng hơn. Đây thực sự là nơi thích hợp cho những ai yêu thích du lịch mạo hiểm, leo núi và chinh phục độ cao.
Ghềnh đá như dấu chân người khổng lồ chênh vênh giữa biển
Ăn uống
Hiện nay, trên Hòn Nưa chưa có dịch vụ ăn uống, nhà hàng… vì thế để ra đây, bạn phải chuẩn bị trước tất cả đồ ăn. Hoạt động được nhiều người yêu thích nhất khi đến Hòn Nưa, là nướng BBQ, cắm trại, đốt lửa qua đêm trên đảo. Giá thuê thuyền từ Phú Yên ra Hòn Nưa khoảng 500 nghìn đồng/người, nếu bạn đi đông. Ngoài ra, bạn có thể hỏi thuê luôn các dụng cụ cắm trại, bếp nướng của chủ thuyền.
Ảnh: Internet
