Hot girl 9x buôn bán ma túy để kiếm tiền cưới chồng

Do thiếu tiền để làm đám cưới, cô gái 9x buôn bán ma túy, vay mượn tiền để nhập hàng bán cho các con nghiện sau đó bị bắt quả tang khi giao dịch tại phòng trọ.

Ngày 20/3, Tòa Án Nhân Dân TP. Đà Nẵng mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với các bị cáo Phan Tuyết Trang (SN 1994, xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang),Nguyễn Đức Vũ Linh (SN 1995, P. An Khê, Q. Thanh Khê) và Hoàng Châu Vĩ (SN 1998, P. Hòa Thuận Đông, Q. Hải Châu). Theo đó, Tòa tuyên án phạt bị cáo Trang 20 năm tù, Linh 7 năm 6 tháng và Vĩ 9 năm 6 tháng về tội 'Mua bán trái phép chất ma túy'.

Được biết, cả ba bị cáo đều có tiền sử sử dụng trái phép chất ma túy. Bị cáo Vĩ trước đó từng bị khởi tố tội mua bán ma túy ở một vụ án khác. Theo cáo trạng, ngày 16/10/2020, sau khi Vĩ gọi điện hỏi mua 50 viên thuốc lắc với giá 11,5 triệu đồng, Trang đã lấy thuốc và giấuvào gói thuốc lá đưa cho Linh rồi nhờ người tình đưa cho Vĩ khi hắn đến. Tuy nhiên, khi cuộc giao dịch chưa kết thúc, các đối tượng đã bị cảnh sát bắt quả tang.

Các bị cáo liên quan đến vụ án buôn bán ma túy. Ảnh: Internet.

Các bị cáo liên quan đến vụ án buôn bán ma túy. Ảnh: Internet.

Sau khi khám xét toàn bộ nơi ở của Linh và Trang, công an TP. Đà Nẵng ghi nhận thu giữ thêm 537 viên thuốc lắc, gần 70 gram Ketamine hàng khay. Theo điều tra, bị cáo Trang đã giao dịch với một đối tượng chưa rõ lai lịch sống tại TP. HCM để mua 540 viên thuốc lắc và 120 gram Ketamine hàng khay với giá 146 triệu đồng. Vụ buôn bán ma túy được chia thành hai đợt trong khoảng thời gian từ thàng 6/2020 đến nay.

Bị cáo Trang khai nhận buôn bán ma túy, nhập chất cấm về để bán lẻ, với mỗi viên thuốc lắc, Trang lãi khoảng 120.000 - 130.000 VND và 1 triệu đồng đối với 10 gram hàng khay Ketamine. Trong đó, bị cáo Vĩ là đối tượng mua sỉ từ Trang và bán lại cho các con nghiện khác.

Bị cáo Trang thừa nhận 'nhập hàng' về để bán cho các con nghiện khác. Ảnh: Internet.

Bị cáo Trang thừa nhận 'nhập hàng' về để bán cho các con nghiện khác. Ảnh: Internet.

Tại phiên tòa xét xử, Trang lấy lý do là cần tiền tổ chức đám cưới với người tình nên đã vay mượn thêm vốn để 'nhập hàng cấm'. Thấy Trang buôn bán ma túy, Linh có lo sợ và ngăn cản và Trang cũng hứa sẽ dừng lại. Tuy nhiên, cả hai đã bị bắt khi đang thực hiện giao dịch. Được biết, Trang từng có một đời chồng, sau khi ly hôn, cô bỏ con nhỏ cho chồng cũ nuôi rồi lên TP. Đà Nẵng làm ăn. Tại đây, Trang nảy sinh quan hệ tình cảm và sinh sống cùng Linh.

Bài liên quan