Hot trend bế giảng: Học sinh đua nhau khoe giấy khen ‘siêu to khổng lồ’
Tấm giấy khen ‘siêu to khổng lồ’ được các bạn học sinh chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội đã trở thành hot trend mới nhất của mùa bế giảng năm nay.
Câu chuyện giấy khen vốn là tiêu điểm của sự bàn tán mỗi mùa bế giảng bởi nó là phần thưởng dành cho sự nỗ lực và cố gắng của cả năm học. Nếu như sự việc một cậu bé duy nhất trong lớp không được nhận giấy khen khiến nhiều bậc phụ huynh phải tranh cãi, chuyện người bố tâm lý in hẳn giấy ‘Like’ thay vì giấy khen để an ủi con cái khiến dân mạng cảm động, thì mới đây, nhiều người phải bật cười trước sự sáng tạo và nghịch ngợm của các cô cậu học trò với tấm giấy khen.
Câu nói ‘Nhất quỷ, nhì ma, thứ ba học trò’ quả thực không sai với đủ trò sáng tạo mà chỉ có học sinh mới nghĩ ra. Chỉ với một tấm giấy khen, các cô cậu học trò đã nghĩ ra đủ cách để khoe với mọi người. Người thì chụp ảnh check-in từ sân trường tới bệnh viện, thậm chí là đồn công an vì quá vui sướng, người lại quay clip khoe đủ mọi góc độ và biểu cảm với tấm giấy khen quý giá. Với tài sáng tạo vô biên của mình, một nam sinh mới đây tiếp tục gây ‘bão’ mạng xã hội với tấm giấy khen ‘siêu to khổng lồ’.
Bức ảnh hội bạn cùng tấm giấy khen khổng lồ lập tức thu hút sự chú ý từ cộng đồng mạng. Ảnh: Internet.
Ngay lập tức, tấm giấy khen độc đáo này khiến cư dân mạng phải chú ý và gật gù thừa nhận học sinh thời nay quả nhiên là lắm trò. Sau đó, một loạt học sinh trên cả nước cũng nhanh chóng bắt trend siêu lầy lội.
Những cậu bạn này còn in hẳn một tấm giấy khen cho 'chân thực'. Ảnh: Internet.
Giấy khen 'siêu to khổng lồ' là hot trend bế giảng năm nay. Ảnh: Internet.
Nhiều học sinh trên cả nước nhanh cũng nhanh chóng bắt trend. Ảnh: Internet.
Trước trend giấy khen ‘siêu to khổng lồ’, cộng đồng mạng dành rất nhiều lời khen cho sự sáng tạo và đáng yêu của các em. Nhiều người để lại những bình luận hài hước: 'Một lần chơi lớn xem cả trường có trầm trồ', 'To này về treo cả làng nhìn thấy học giỏi luôn', 'Cả năm mới được danh hiệu phải khoe như này mới chất chứ'…
