Huế, Hội An, Đà Nẵng – Chứng nhân tình bạn 'bất diệt' của nhóm bạn trẻ 9X

Hãy cùng TravelMag ngắm nhìn đầy ghen tỵ hành trình du lịch Huế, Hội An, Đà Nẵng kỷ niệm tình bạn bất diệt của nhóm bạn trẻ sau nhé!

Tình bạn là một điều thiêng liêng, cao quý mà mỗi người có được. Để kỷ niệm cho tình bạn thân thiết của mình và cũng là hành trình thú vị trước khi một người bạn đi Nhật 5 năm, Hồng Nguyên và hai người bạn của mình đã “đầu tư” một chuyến du lịch cực chất.

Hành trình khám phá Huế, Hội An, Đà Nẵng trong 6 ngày 5 đêm của 3 người bạn với vô vàn những điều thú vị, đáng nhớ chắc chắn sẽ khiến bạn trầm trồ và xuýt xoa. Mỗi nơi, mỗi địa điểm đều ghi dấu ấn về tình bạn tuyệt vời của họ. Và TravelMag tin rằng dù ở bất cứ nơi đâu, tình bạn của họ cũng vẫn hòa chung một nhịp đập.

Hãy cùng TravelMag theo dõi bài review du lịch Huế, Hội An, Đà Nẵng trong 6 ngày 5 đêm chỉ với 3 triệu/người của bạn Nguyễn Hồng Nguyên và 2 người bạn sau nhé!

Cô nàng Hồng Nguyên và 2 người bạn của mình

Cô nàng Hồng Nguyên và 2 người bạn của mình

Do bạn mình sắp đi Nhật 5 năm nên cả đám quyết định làm 1 chuyến đi thật thú vị để làm kỷ niệm. Bọn mình đi 3 người, mỗi người 3 triệu là đã bao gồm cả vé máy bay, khách sạn, ăn uống, thuê xe, đồ setup, vé tham quan và mua ít quà đặc sản rồi ạ! Mong là những chia sẻ của mình sẽ phần nào giúp các bạn có thêm tham khảo ạ.

Vé máy bay

Bọn mình đặt trước hơn 1 tháng, SG-Huế và ĐN-SG. Tổng vé là 960k/người của vietjet. Các bạn lưu ý là nhớ cân hành lý trước khi ra sân bay kẻo lố ký thì bị phạt 550k lận đó

Khách sạn

Mình book 2 đêm ở Huế (240k/đêm), 1 đêm Hội An (350k/đêm), 2 đêm Đà Nẵng (200k/đêm) . Do bọn mình đi tham quan suốt nên cũng chỉ cần chỗ ngủ thôi nên đặt khách sạn sạch sẽ thoải mái tiện nghi là được.

Bể bơi trong khách sạn ở Hội An của tụi mình

Bể bơi trong khách sạn ở Hội An của tụi mình

Ở Huế có hẻm 48 Ngô Quyền rất nhiều khách sạn bình dân, Đà Nẵng mình ở Fuji Sơn Trà, còn Hội An mình ở Blessing Villa, phải nói thêm là khách sạn này siêu siêu siêu dễ thương, có hồ bơi nho nhỏ, phòng ốc sạch đẹp và chủ ks thì nói câu nào mình muốn xỉu câu đó. Mình nghĩ nếu các bạn ở homestay hoặc hostel sẽ còn rẻ hơn nữa ạ. Tổng là 1230k/3 người.

Thuê xe

Bọn mình thuê xe máy, các bạn lưu ý nên thuê xe số đi cho dễ. Ở ĐN nếu đi đèo Hải Vân, đi Sơn Trà đỉnh bàn cờ thì cũng chỉ cho xe số lên thôi. Mỗi xe 100k/ngày. Liên hệ khách sạn để thuê nhé. Ở ĐN thì các bạn nên đổ đầy bình ở cây xăng luôn kẻo lên đèo hết xăng đổ dọc đường tận 25k/lít lận đó.

Khám phá Huế

Khám phá Huế

Đầm Lập An

Đầm Lập An

Bọn mình di chuyển từ sân bay Phú Bài về Trung Tâm thành phố Huế bằng xe buýt công cộng. Từ Đà Nẵng ra sân bay cũng bằng xe buýt luôn. Nên rất đỡ tiền taxi. Chỉ từ 7-15k/ người thôi. Nếu đi đông có thể book grab car cũng rẻ nè. Còn đi Từ Hội An ra đến ĐN thì mình đón xe buýt ở bến xe Lê Hồng Phong giá 20k người, xe đi từ Huế đến Hội An 90k/người đặt trên vexere

Ăn uống

Bọn mình thấy đa số món ăn đều rẻ hết trơn. Tầm 20-35k/ phần. Huế thì mình vote nên ăn bánh canh cá lóc, trời ơi rất ngon. Còn mấy món khác như bánh ép, bún bò, cơm hến, chè bột lọc heo quay thì chắc do bọn mình ăn không quen nên... Ở Hội An và Đà Nẵng thì mình thấy món nào cũng ngon hết trơn. Huế ăn cơm gà Bà Buội, Cao lầu, bánh hoa hồng trắng, Mót...

Món ăn vừa ngon vừa rẻ

Món ăn vừa ngon vừa rẻ

Còn Đà Nẵng thì nhất định phải ăn bánh canh Ruộng, mỳ quảng ếch bếp Trang, chè Liên( chè ngon nhất lịch sử loài người),.... tính ra mỗi ngày tốn tầm 100k tiền ăn thôi à. Nước thì mình nghĩ mỗi bạn nên đem theo nước suối chai lớn, vì thời tiết rất rất nóng mà nước ở những chỗ du lịch thì mắc nữa.

Nơi tham quan

Hên cho tụi mình là đi ngay dịp kích cầu du lịch, nên toàn bộ vé tham quan đều giảm 50% ( Đại Nội 100k, Lăng Khải định 75k). Đi thuyền thả đèn 25k/người. Vote đi thuyền nhỏ không treo đèn lồng chụp ảnh sẽ đẹp hơn và rẻ hơn. Bọn mình có đi biển Lăng Cô, Đầm Lập An, và đặc biệt nhất nhất là picnic cầu vòm Đồn Cả, đây có lẽ là nơi tụi mình thích nhất nhất nhất trong chuyến đi luôn. Mình sẽ note cách đi dưới ảnh. Hội An thì bọn mình đi loanh quanh phố chụp ảnh, ăn bánh mì, uống nước mót, tào phớ các kiểu... nói chung cũng không tốn tiền tham quan là bao.

Thả đèn ở Hội An

Thả đèn ở Hội An

Cầu vòm Đồn Cả - Nơi mình thích nhất trong chuyến đi

Cầu vòm Đồn Cả - Nơi mình thích nhất trong chuyến đi

Đại nội Huế với mối tình ngang trái

Đại nội Huế với mối tình ngang trái

1 góc chùa Thiên Mụ

1 góc chùa Thiên Mụ

Lăng Khải Định

Lăng Khải Định

1 góc nhỏ ở Hội An

1 góc nhỏ ở Hội An

Một vài lưu ý khác

  • Đồ setup chụp ảnh thì mình mua ở siêu thị , đem theo để ăn sáng, picnic luôn. Ăn gì mua đó. Cũng rất rẻ tầm 150k thôi.
  • Mua quà biếu: bọn mình mua bánh ép khô thuận an, bánh khô mè bà liễu, mực rim, tré .. toàn quà dân dã nên các bạn không lo về giá nha tầm 9-60k thôi
  • Tất cả vé máy bay, khách sạn mình đều book qua ứng dụng Traveloka. Các bạn có thể tham khảo thử
Hội An đáng nhớ

Hội An đáng nhớ

Hành trình kỷ niệm tình bạn thật khiến mọi người phải ghen tỵ đúng không? Rủ bạn bè làm một chuyến du lịch kỉ niệm tình bạn hè này thôi!

Nguồn: Nguyễn Hồng Nguyên