Hút mắt trước quyển vở Ngữ Văn đầy màu sắc, hình ảnh minh họa sinh động

Để khiến môn Ngữ Văn không còn là ác mộng trong những buổi trưa hè đầy nắng, cô nữ sinh đã tìm cách vẽ lên quyển vở của mình những bức hình minh họa sinh động giúp kích thích việc học.

Thời đi học, ai cũng sẽ mang nỗi ám ảnh về một môn học nào đó, đối với các học sinh ban tự nhiên nói riêng và nhiều học sinh nói chung, chắc hẳn luôn thường trực sự sợ hãi với 2 chữ: Ngữ văn. Không ít những học sinh cứ nhìn thấy bài phân tích là buồn ngủ hay thậm chí đọc đi đọc lại cũng không thể thuộc nổi 1 bài thơ.

Và để giúp cho những giờ học Văn trở nên thú vị hơn, một nữ sinh mới đây đã chia sẻ loạt hình ảnh về cuốn vở ghi chép của mình trong đó, thay vì để tên đề bài bằng mực đỏ hay gạch chân như thông thường, bạn học sinh này đã sử dụng màu sắc để vẽ thêm một vài chi tiết minh hoạ cực kì đặc sắc.

Empty
Tác phẩm Hịch tướng sĩ và Chiếu dời đô được minh hoạ cực kì đặc sắc. (Nguồn: Đồng Vân Anh - Group Trường Người Ta)

Tác phẩm Hịch tướng sĩ và Chiếu dời đô được minh hoạ cực kì đặc sắc. (Nguồn: Đồng Vân Anh - Group Trường Người Ta)

Tên của các tác phẩm văn học được bạn nữ sinh minh hoạ cực kì đặc sắc, có thể kể đến chiếc cờ ngũ sắc tượng trưng cho tinh thần dân tộc và hào khí Đông A trong tác phẩm "Hịch tướng sĩ", hay những bài thơ như: Quê hương, Tức cảnh Pác Bó, Đi đường,... đều được minh hoạ bằng hình ảnh, vừa giúp quyển vở trở nên sinh động, bắt mắt, vừa tạo cảm hứng dễ dàng tiếp thu kiến thức Văn học.

Ngay sau khi đăng tải, những nét vẽ đặc sắc này mau chóng nhận được sự chú ý từ đông đảo cư dân mạng, nhiều người tỏ ra thích thú, thậm chí còn cho rằng nữ sinh không chỉ chăm học Văn mà còn có khả năng hội hoạ thiên bẩm.

Empty
Empty
Empty
 
Empty
Empty
Empty
 

Bạn H.P chia sẻ: "Mình mà vẽ đẹp như này chắc giờ được kha khá giải học sinh giỏi Ngữ Văn rồi đấy."

"Đẳng cấp thật sự, chẳng bù cho mình ngày xưa có mỗi việc ghi chép lại lời thầy giáo thôi mà còn lười", bạn K.N bình luận.

Tài khoản N.T.Q cho biết: "Ôi trông quyển vở dễ chịu hẳn mặc dù kiến thức chẳng bớt đi tí nào, nhìn quyển vở như thế này ai chẳng muốn học."