Huỳnh Anh viết tâm thư gửi fan sau màn đáp trả gay gắt

Mới đây, Huỳnh Anh viết tâm thư dài sòng sọc gửi fan sau màn đáp trả gay gắt về chuyện ngủ sớm cho đẹp.

Huỳnh Anh vướng vào scandal khi fan nhắc anh ngủ sớm cho đẹp. Cụ thể, trên hội nhóm chuyên tám chuyện showbiz, một fan chia sẻ một đoạn bình luận qua lại giữa chàng diễn viên và người hâm mộ với lời nhắn nhủ: "Ngày xưa cũng thích Huỳnh Anh đấy nhưng sau mấy vụ yêu đương lùm xùm thì đỡ thích rồi. Hôm qua lại vô tình đọc được cái bình luận này thì sợ thật. Có phải tui nhạy cảm quá mà cảm thấy không thể chấp nhận được cái comment như thế này không nhỉ? Huỳnh Anh ơi, người của công chúng mà anh trả lời người ta thế à?".

Thấy Huỳnh Anh chia sẻ sở thích xem phim đêm muộn, người này bèn khuyên anh "đi ngủ sớm cho đẹp trai". Ngay lập tức, Huỳnh Anh "cà khịa" ngay: "Nhà mẹ anh đập hết gương từ bé nên anh không cảm thấy đẹp trai là một sự cần thiết em. Sáo rỗng".

Phần bình luận chấm

Phần bình luận chấm "âm điểm" ứng xử của Huỳnh Anh.

Phần bình luận thô lỗ "uốn lưỡi chưa đủ 7 lần" của Huỳnh Anh ngay lập tức làm dân mạng thất vọng. Ngay lập tức, Huỳnh Anh viết comment thách thức: "Anh chỉ nói từ bé tới giờ anh ít soi gương ngắm bản thân mình lắm, các em soi gương nhiều cũng nên soi lại cái nết của mình đi".

Mới đây nhất, Huỳnh Anh đã đăng một tâm thư dài sòng sọc giải thích vì sao mình lại nói fan rằng "mẹ anh đập hết gương từ bé".

Huỳnh Anh cho biết: "Các bạn không hề biết mình là con người thế nào! Hầu hết những người vào chửi họ thậm chí còn không biết hết câu chuyện từ đầu ra sao. Mình chẳng có gì gay gắt cả!

Câu nói “Mẹ anh hồi nhỏ đập hết gương...” bắt nguồn từ câu nói đùa của Đạo Diễn sân khấu TÙNG JOHN hay nói đùa: "Thằng Huỳnh Anh hồi nhỏ mẹ nó đập hết gương nên nó không biết mình như thế nào đâu!”

Huỳnh Anh cho rằng câu nói

Huỳnh Anh cho rằng câu nói "mẹ đập hết gương" xuất phát từ lời đùa của đồng nghiệp.

Giả dụ khi bạn có một ý tưởng gì đó và bạn viết nó ra cặm cụi trên cả một trang giấy. Bạn chia sẻ nó lên như một dạng nhật kí cá nhân, rồi ai đó bảo bạn: “Thôi đi ngủ đi cho đẹp zai”. Bạn sẽ thấy lời nói đó sáo rỗng vô cùng. Lời nói đó Sáo rỗng đối với bạn chứ không phải ý bạn nói về con người đã nói ra câu đó sáo rỗng.

Hãy làm một bài tập làm văn “Tiếng Việt” cơ bản để phân tích câu nói của mình nào. Đề bài đưa ra như sau: Ở nhà mẹ anh đập hết gương từ bé nên “anh cảm thấy đẹp trai là không cần thiết em”. Sáo rỗng. Vậy thì cái vế sau của icon ý bổ trợ cho câu “anh cảm thấy đẹp trai là không cần thiết”. Còn câu trên chỉ là đùa, không hiểu sao mình nói thì không buồn cười thôi. 

NẾU CHỈ CẦN ĐẸP TRAI KHÔNG THÔI THÌ SÁO RỖNG. Ý mình là vậy đấy (viết hoa tiếng Việt to đùng, có dấu để nhấn mạnh và cho đỡ hiểu lầm). Mình không ý kiến ý cò gì về việc các bạn đặt cái sự đẹp trai lên trên cái não. Nhưng bỏ qua mình đi nhé các bạn. Bạn nào vào chửi thêm là mình không có thì giờ để giải thích cho các bạn thêm về tiếng Việt được nữa. Mời bạn ra khỏi diễn đàn của mình".

Anh còn đính kèm luôn "sơ đồ thấu cảm" để gửi đến fan "thiếu kĩ năng mềm giao tiếp xã hội" để hiểu rõ trước khi lên tiếng chỉ trích một ai đó. 

Bài đăng của Huỳnh Anh nhận vô vàn bình luận "chấm hỏi" từ fan mạng. Nhiều người cho biết, Huỳnh Anh làm diễn viên sẽ giỏi hơn làm nhà văn vì anh viết văn vô cùng khó hiểu.