Hy hữu chuyện người nhà tự ý rút máy thở để cắm điều hòa cho mát, khiến bệnh nhân về luôn cõi vĩnh hằng
Một người đàn ông 40 tuổi người Ấn Độ đã chết tại bệnh viện sau khi máy thở của ông hết điện. Lí do "hy hữu" đằng sau chuyện này khiến dân tình ngã ngửa.
Người này bị nghi ngờ nhiễm nCoV và được chuyển đến phòng ICU (phòng hồi sức tích cực) tại Bệnh viện Maharao Bhim Singh (MBS), Ấn Độ vào 13/6. Tuy nhiên, các kết quả xét nghiệm đều cho thấy bệnh nhân âm tính. Do cùng phòng bệnh có một bệnh nhân khác xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 nên ngày 15/6 người đàn ông nói trên được chuyển sang phòng khác cho an toàn. Gia đình ông cũng mừng vì người nhà mình không nhiễm COVID-19 mà có thể chỉ bị bệnh hô hấp thôi. Bởi vậy mà gia đình được phép ở cùng phòng để tiện chăm sóc.
Phía bệnh viện cho biết, hiện họ đã lập một ủy ban điều tra và sẽ làm việc với cảnh sát để xử lý vụ việc, tìm ra người phải chịu trách nhiệm.
Trong cùng ngày, do thời tiết nắng nóng trong khu cách ly, các thành viên trong gia đình nam bệnh nhân đã mua một chiếc máy làm mát không khí. Do không có ổ cắm cho máy làm mát, họ đã rút một phích cắm ra để cắm máy làm mát không khí. Nhưng họ đã không biết rằng cái phích điện đó chính là dây nguồn máy thở của bệnh nhân!
Ban đầu, máy thở vẫn chạy được do có pin dự trữ. Tuy nhiên, sau khoảng 30 phút thì máy hết pin và bệnh nhân rơi vào tình trạng nguy kịch. Gia đình sợ quá vội gọi bác sĩ. Các bác sĩ đã cố gắng cấp cứu nhưng không may, họ không thể cứu được bệnh nhân.
Các thành viên trong gia đình bệnh nhân bắt đầu nổi nóng, đổ tội cho các bác sĩ làm bệnh nhân chết, thậm chí còn tấn công các nhân viên y tế, đến mức một số nhân viên phải ngừng làm việc. Varun, một bác sĩ trực hôm đó, còn phải viết một bản than phiền gửi cho lãnh đạo để nói rằng họ hàng của bệnh nhân kia “không biết cách cư xử với đội ngũ bác sĩ” và “không hề xin phép trước khi rút phích cắm điện trong phòng bệnh ra”.

Phía bệnh viện cho biết, hiện họ đã lập một ủy ban điều tra và sẽ làm việc với cảnh sát để xử lý vụ việc, tìm ra người phải chịu trách nhiệm.
Theo nguồn tin từ chính quyền bệnh viện, các thành viên của gia đình người đàn ông 40 tuổi bị cáo buộc tự ý cắm máy làm mát mà không xin phép. Sau khi bệnh nhân tử vong, họ lại nói xấu các nhân viên y tế và bác sĩ nội trú đang làm nhiệm vụ.
