Hy hữu: Người đàn ông sống 3 tháng tại sân bay vì sợ di chuyển trong đại dịch

Người đàn ông sống 3 tháng tại sân bay từ 19/10/2020 đến ngày 16/1/2020 đã bị phát hiện, nguyên nhân được cho là vì sợ di chuyển trong đại dịch.

Ngày 16/1, hai nhân viên của hãng hàng không United Airlines tiếp cận một người đàn ông có biểu hiện lạ và yêu cầu xem giấy tờ tùy thân thì phát hiện nam hành khách đang đeo một tấm thẻ giả. Tấm thẻ này thuộc về một quản lý giám sát hãng bay - người đã thông báo bị mất thẻ từ tháng 10 năm ngoái. Khi phát hiện ra điều này, các nhân viên đã gọi điện cho 911.

Người đàn ông này là Aditya Singh, 36 tuổi, đến từ Los Angeles, California và hiện anh đã sống tại sân bay được ba tháng.

Người đàn ông này là Aditya Singh, 36 tuổi, đến từ Los Angeles, California và hiện anh đã sống tại sân bay được ba tháng.

Ngay sau đó cảnh sát thẩm vấn xác định danh tính người đàn ông này là Aditya Singh, 36 tuổi, đến từ Los Angeles, California và hiện anh đã sống tại sân bay được ba tháng.

Singh khai rằng lý do ở tại sân bay suốt 3 tháng là vì quá sợ hãi phải di chuyển bằng đường hàng không trong đại dịch. Anh ta sống sót bằng đồ ăn từ các hành khách khác cho. Singh bị buộc tội xâm phạm khu vực cấm của sân bay và trộm cắp vặt.

Nhiều người cảm thấy bất ngờ vì một hành khách có thể sống trong khu vực an ninh sân bay trong 3 tháng mới bị phát hiện. Ảnh: iStock

Nhiều người cảm thấy bất ngờ vì một hành khách có thể sống trong khu vực an ninh sân bay trong 3 tháng mới bị phát hiện. Ảnh: iStock

Cục Hàng không Chicago cho biết họ luôn ưu tiên sự an toàn, an ninh tại các sân bay. Sự cố trên vẫn đang được điều tra. Tuy nhiên cơ quan này khẳng định Sighn không gây ra bất kỳ rủi ro an ninh nào cho sân bay hoặc hành khách.

Bài liên quan