Jo Kwon 2AM tiết lộ tuổi thơ bất hạnh và đôi giày cao gót đầu tiên được PD Bang Sihyuk tặng

Ít người biết tuổi thơ của Jo Kwon 2AM là chuỗi ngày gia đình bị siết nợ, mẹ bị đánh ngay trước mặt , cả nhà chỉ có 60.000 Won để sống sót qua một tháng.

Mới đây trên chương trình “Are you eating well” lần đầu tiên chàng trai ấm áp Jo Kwon 2AM trải lòng về quá khứ cơ cực đầy ám ảnh mà anh đã phải trải qua suốt những năm tháng tuổi thơ và 8 năm làm thực tập sinh. Chia sẻ của anh chàng đã khiến fan không khỏi xót xa, không ai nghĩ chàng trai lúc nào cũng tươi cười lại phải chịu nhiều nỗi đau như vậy.  

Jo Kwon xuất hiện trên truyền hình và chia sẻ về quá khứ khốn khó. Ảnh: Internet

Jo Kwon xuất hiện trên truyền hình và chia sẻ về quá khứ khốn khó. Ảnh: Internet

Cuối những năm tuổi học gia đình Jo Kwon bị phá sản, từ một cậu ấm đang sống trong nhung lụa cả gia đình anh phải sống trong một căn phòng đi thuê chỉ vài chục mét vuông. Lúc đó nhà anh nợ tới 500 triệu KRW (khoảng 9,6 tỷ VNĐ). Mỗi ngày anh đều phải chịu cảnh chủ nợ đến siết nợ, nhìn thấy bố mẹ phải cầu xin những người đó. Điều đó đã trở thành nỗi ám ảnh trong lòng anh.

Ít ai biết về tuổi thơ ám ảnh của Jo Kwon 2AM. Ảnh: Internet

Ít ai biết về tuổi thơ ám ảnh của Jo Kwon 2AM. Ảnh: Internet

Có lần anh tận mắt chứng kiến mẹ bị chủ nợ đánh đến thủng màng nhĩ, vỡ xương quai hàm mà không làm gì để giúp mẹ được. Sau khi trở thành thực tập sinh của JYP anh sống trong áp lực nếu không được debut thì chính là chấm hết cơ hội sống của cả gia đình.

Jo Kwon tâm sự: "Tôi đã làm thực tập sinh trong 8 năm liền. Điều khiến tôi cảm thấy khó khăn nhất đó là không có gì  đảm bảo mình sẽ được debut cả. Rất áp lực khi trụ lại công ty vì mỗi tháng đều có đánh giá năng lực. Tôi dành 8 năm chìm trong sự lo lắng và áp lực, trong lòng luôn nghĩ về việc nhanh chóng debut để trả nợ cho bố mẹ.”

Điều khiến fan hâm mộ xúc động nhất chính là lời động viên bằng hành động của PD Bang Sihyuk lúc đó. Khi được hỏi là Jo Kwon mong muốn gì, anh đã trả lời muốn được làm tất cả những gì mà anh mong muốn. PD Bang đã tặng anh một đôi giày cao gót, đó chính là đôi giày nữ đầu tiên trong cuộc đời mà anh chàng được nhận.

Ông chủ BigHit từng rất thân thiết với các thành viên 2AM. Ảnh: Internet

Ông chủ BigHit từng rất thân thiết với các thành viên 2AM. Ảnh: Internet

“Tôi trở nên tự tin hơn, lòng tự trọng cũng trở nên vững chắc, thậm chí cao như đôi giày cao gót vậy, tôi cảm thấy rằng đây chính là lý do mình trở thành ca sĩ.” – Jo Kwon 2AM đã thật sự được động viên rất nhiều sau món quà ý nghĩa đó.

Nam thần tượng có sở thích đi giày cao gót và cover dance các nhóm nhạc nữ. Ảnh: Internet

Nam thần tượng có sở thích đi giày cao gót và cover dance các nhóm nhạc nữ. Ảnh: Internet

Hiện tại tuy đã rời JYP sau khi kết thúc hợp đồng nhưng nam ca sĩ cảm thấy yêu cuộc sống hơn bao giờ hết. Anh đã có thể trả được hết nợ cho gia đình, mua cho bố mẹ một căn nhà, được làm tất cả những gì mình thích.