K-ICM từ bỏ vai nam chính MV vì 'body không ngon', dân mạng cà khịa: 'Có múi cũng đừng đóng, đơ lắm'

K-ICM lần đầu tiên giới thiệu 3 nghệ sĩ mới toanh trực thuộc công ty là APJ, Ryo, Huyền Tâm Môn thông qua một sản phẩm âm nhạc mới.

Tối ngày 24/7, K-ICM đã tung ra sản phẩm debut của cô nàng Huyền Tâm Môn mang tên "Yêu Em Nhiều Hơn Mình". Khác với các sản phẩm trước, lần này K-ICM để "gà cưng" độc diễn thể hiện tài năng trong MV cùng những diễn viên khác, thay vì xuất hiện trong MV.

Bên cạnh đó, trên dòng trạng thái K-ICM cũng hài hước nhắc về việc mình không xuất hiện trong MV. Đây cũng là lần đầu tiên mà nam producer không xuất hiện trong MV kết hợp cùng "gà nhà" mà thay vào đó là một gương mặt hoàn toàn mới lạ với cơ bụng 6 múi vì lý do... vừa lòng cộng đồng Keys (fandom K-ICM). 

Dòng trạng thái K-ICM cũng hài hước nhắc về việc mình không xuất hiện trong MV.

Dòng trạng thái K-ICM cũng hài hước nhắc về việc mình không xuất hiện trong MV.

Trong khi đó, rạng sáng cùng ngày xảy ra vụ việc rạng sáng 24/7, trên trang cá nhân, mẹ của nam ca sĩ Jack đăng dòng trạng thái dài bức xúc về việc bản quyền sáng tác của con trai bị "xài chùa". Không nói cũng biết người được ám chỉ ở đây là đồng nghiệp cũ của Jack.

Dòng trạng thái của mẹ Jack đang gây chú ý trong cộng đồng mạng.

Dòng trạng thái của mẹ Jack đang gây chú ý trong cộng đồng mạng.

Người mẹ ấm ức khi nhìn những tác phẩm của con sáng tác, nhưng bị người khác sử dụng không ghi tác giả: “Đó là tâm huyết là chất xám của nó phải thức hàng đêm, đến xanh xao ốm yếu, không mơ nổi tiếng chỉ sống với đam mê. Vào thời điểm nó viết các bài đó là lúc 20, 21 tuổi. Đúng là bất hạnh đã đến ở cái tuổi 22. Thằng bé nào biết gì thủ đoạn của bọn ác ôn, uống mồ hôi và nước mắt của những đứa trẻ đáng tuổi con của mình. Hỏi thằng nhỏ: Con đã đi đăng ký bản quyền chưa, để mẹ đăng ký cho... khổ cho 1 đứa trẻ dưới quê lên biết gì bản quyền. Giấy CMND cũng giữ, rồi làm tất cả mọi thứ. Và chính tôi là người đòi lại các giấy tờ đó đây".

Bên cạnh đó, chị cũng động viện con trai đừng buồn, vì người có tài thì sống bằng chính cái tài và cái đức. "Mọi người sẽ luôn bên con thôi. Hãy bao dung và độ lượng cho họ... vì nếu họ thật sự có tài và có tâm thì họ đã không ăn cướp của con rồi" mẹ Jack an ủi.