Kante và De Buyne: Người thăng hoa trong chiến thắng, kẻ chết lặng trong tiếc nuối

Trước trận đấu, người ta đã nhắc đến rất nhiều màn đối đầu đỉnh cao của 2 ngôi sao nói trên. Sau cùng, đã chỉ có một người được nở nụ cười mãn nguyện.

Trận đấu được chờ đợi nhất của mùa giải bóng đá châu Âu 2020-2021 đã khép lại với thắng lợi chung cuộc 1-0 dành cho Chelsea. Thêm một lần nữa Pep thất bại dưới tay Tuchel mùa này. Thêm một lần nữa Kevin De Bruyne lỡ hẹn với danh hiệu đỉnh cao mà anh mơ ước. Đặc biệt, không biết đây là lần thứ bao nhiêu người ta phải ngả mũ thán phục trước N’Golo Kante - quái vật khu trung tuyến của Chelsea.

Empty

Ở trận đấu này, rõ ràng Kante và De Bruyne ở 2 thái cực hoàn toàn trái ngược nhau.

Thành công của Chelsea trong mùa giải này, người ta phải dành rất nhiều mỹ từ cho Kante. Bởi không có anh, The Blues sẽ khó lòng chiến thắng trước đối thủ toàn diện như Man City nói riêng, hay với cả toàn bộ chiến dịch Champions League nói chung. Vòng bán kết, Kante trở thành nỗi ác mộng trong mắt bộ 3 lừng danh Casemiro, Luka Modric, Toni Kroos. Đến trận chung kết, anh đơn giản trở thành cầu thủ xuất sắc nhất trận.

Empty

Người ta vẫn nói vui với nhau rằng: ‘tuyến giữa cứ để đó, một mình Kante cân hết’. Câu nói chẳng sai đi chút nào vì anh đã quá nhiều lần trong các trận đấu của Chelsea đóng vai kẻ hủy diệt. Ở trận chung kết rạng sáng nay, Kante đơn giản vẫn là chính anh, không ngừng di chuyển tới mọi điểm nóng trên sân, can thiệp ở đúng những khoảnh khắc quan trọng nhất, trở thành nỗi ám ảnh kinh hoàng với bất kỳ đối thủ nào bên kia chiến tuyến,…

Empty

Danh hiệu này thực sự rất xứng đáng với Kante. Bất cứ người hâm mộ bóng đá nào cũng phải mãn nguyễn khi chứng kiến nụ cười gượng gạo, không lạc đi đâu được của cầu thủ 30 tuổi.

Tuy nhiên, ở một thái cực khác, là nỗi buồn đau đớn của Kevin De Bruyne. Thất bại chắc chắn chẳng ai vui nổi. Nhưng nếu đặt mình vào vị trí tiền vệ người Bỉ, liệu rằng với những người yếu lòng có đủ sức gượng dậy hay không?

Empty

Chưa thể giúp Man City tạo đột biến, chưa kịp tỏa sáng với phẩm chất của ngôi sao hàng đầu thế giới, không thể hoàn thành trọn vẹn 90 phút vì chấn thương. De Bruyne bất lực nhìn các đồng đội gồng mình trước Chelsea, và rồi những giọt nước mắt tiếc nuối của kẻ thất bại. Mùa giải năm nay đã kết thúc theo cái cách chẳng ai mong muốn.

Sau những gì De Bruyne đã thể hiện trong nhiều mùa giải qua, rõ ràng anh xứng đáng được một lần hưởng vinh quanh tại Champions League. Thế nhưng trong lần đầu tiên vào đến trận chung kết, thì thật buồn đội bóng của anh lại gục ngã. De Bruyne vẫn vậy, chơi rất cố gắng, nỗ lực hết mình, luôn biết cách tìm ra hướng đi cho lối chơi chung. Chỉ là anh chưa đủ tốt để vượt qua ‘con quái vật’ bên kia chiến tuyến mà thôi.

Empty

Pha tắc bóng thành công của Kante trong chân De Bruyne có lẽ cũng sẽ đóng vai trò quan trọng trong cuộc đua danh hiệu cá nhân của 2 ngôi sao này. Nó vừa đá bay cúp bạc của De Bruyne, vừa lấy đi quá nhiều cơ hội giành Bóng vàng năm nay.