Kể Nghe Nè: Ai đã đặt tên cho Cầu Bông?

Đối với người Sài Gòn, Cầu Bông không những để nối liền hai bên bờ sông mà còn là cầu nối giữa quá khứ và hiện tại. Bạn có muốn biết câu chuyện về cây cầu này không? Hãy cùng TravelMag "lượn" đến hết bài viết để biết nhé!

Lịch sử Cầu Bông

Theo ghi chép lịch sử, Cầu Bông được xây dựng từ rất lâu đời, tính tới nay đã trên hai thế kỷ. Nhưng về hình dạng, Cầu Bông không thay đổi là bao và không phải sửa chữa nhiều. Thời bấy giờ, Cầu Bông là cầu nối giữa "chốn đô thành Sài Gòn đầy xoa hoa cám dỗ" và tỉnh Gia Định - nay là quận Bình Thạnh.

Cầu Bông thời xưa. (Ảnh: Tạp chí Đáng Nhớ)

Cầu Bông thời xưa. (Ảnh: Tạp chí Đáng Nhớ)

Ở thời Việt Nam Cộng Hòa, rạp Casino Ða Kao là rạp chiếu bóng (là chiếu phim chứ hông chiếu bê đê nha) khá nổi tiếng, chuyên chiếu những phim mới của điện ảnh phương Tây, chỉ sau các rạp chiếu phim hạng nhất của đô thành như rạp Rex, rạp Eden, rạp Casino Sài Gòn…Người Sài Gòn lúc bấy giờ thường đi ngang cây cầu này để đến các rạp chiếu phim.

Qua lời của nhà văn Sơn Nam, Cầu Bông được xây dựng lần đầu vào khoảng thế kỷ 18 (cũng có sách ghi là xây năm 1771, sách khác lại ghi năm 1736). Cầu được một phó viên người Cao Miên xây nên. Vì thời điểm đó, người này đang tá túc tại Bến Nghé nên cho bắt cầu qua sông để tiện việc đi lại. Hồi đầu mới xây, người dân vẫn gọi đây là cầu Cao Miên, cái tên cầu Bông sau này mới xuất hiện.

Về tên gọi Cầu Bông

Có nhiều giả thiết về cái tên này, nhưng giả thiết được nhiều nhà nghiên cứu về vùng đất Sài Gòn chấp nhận là câu chuyện về Tả quân Lê Văn Duyệt. Tương truyền Cầu Bông vốn được dân gian gọi là cầu Hoa. Vì Tả quân Lê Văn Duyệt lúc ấy cho xây dựng một vườn hoa gần cầu.

Sau này, người dân phải đọc trại thành cầu Huê vì kiêng tên bà Hồ Thị Hoa - vợ vua Minh Mạng, mẹ vua Thiệu Trị (triều Nguyễn). Sau cùng, người Sài Gòn đổi hẳn tên cây cầu này là cầu Bông (bông là cách gọi của người miền Nam để chỉ hoa) và sử dụng cho đến nay.

Hoàng hôn ở Cầu Bông. (Ảnh: @hosinhu)

Hoàng hôn ở Cầu Bông. (Ảnh: @hosinhu)

Ăn gì ở Cầu Bông?

Bánh canh ghẹ là quán ăn nổi tiếng ở Cầu Bông mà bất cứ ai cũng nên đến thử. Dù diện tích khá nhỏ nhưng nhờ độ nổi tiếng, quán lúc nào cũng đông trong giờ cao điểm. Ai rồi cũng không kiềm lòng được trước hình ảnh con ghẹ đỏ au "mờ lem mờ lem" trong tô bánh canh bốc khói nghi ngút, nóng hổi này đâu.

Nếu không phải là tín đồ của hải sản, bạn có thể lựa chọn Busan Koren Food hoặc các hàng quán dọc theo chân Cầu Bông nha, cũng ngon "hết sảy" đó.

Ảnh: @hosinhu

Ảnh: @hosinhu

Hình ảnh Cầu Bông đã đi vào lời ca tiếng hát của hầu hết người Sài Gòn - Gia Ðịnh từ xưa đến nay. Thanh thiếu niên Sài Gòn thuở đó hay hát nhái theo giai điệu mở đầu ca khúc Trăng Rụng Xuống Cầu của nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ. "Ai đang đi, trên Cầu Bông, rớt xuống sông ướt cái quần nilon...". Lời ca đó vẫn được lưu truyền đến tận bây giờ.

Bài liên quan