Kẻ sát hại bé Nhật Linh ở Nhật không bị tử hình, cộng đồng mạng phẫn nộ
Vậy là sau nhiều lần bị bác bỏ đơn kháng cáo, gia đình bé Nhật Linh vẫn không đòi được án tử hình cho kẻ đã giết con. Điều này làm dấy lên làn sóng phẫn nộ gây gắt từ cộng đồng mạng với luật pháp của Nhật.
Liên quan đến vụ án bé Nhật Linh bị sát hại:
Sáng ngày 24/3/2017, như bao ngày bình thường khác, bé Nhật Linh vẫn rời khỏi nhà để đến trường đi học ở thành phố Matsudo, tỉnh Chiba. Tuy nhiên, vào ngày hôm đó cô giáo và các bạn của Nhật Linh không thấy em đến trường.
Vào thời điểm bé gái 9 tuổi bị mất tích, em mặc quần màu hồng, áo trùm đầu màu xám và đeo cặp sách màu đỏ. Hai ngày sau đó, thi thể của em được một người đàn ông phát hiện rong tình trạng không quần áo ở gần một bờ sông. Chiều ngày 27/3, kết quả khám nghiệm tử thi ban đầu cho thấy, nạn nhân có thể bị sát hại vào khoảng thời gian từ sáng ngày 24/3 đến đêm ngày 25/3. Và nguyên nhân dẫn đến tử vong của bé là bị siết cổ và nạn nhân có dấu hiệu bị xâm hại tình dục.

Đến ngày 14/4, qua quá trình điều tra cảnh sát Nhật Bản đã bắt được nghi phạm giết hại bé Nhật Linh nhờ vào các dấu vết được tìm thấy trên xe hơi của hắn. Danh tính nghi phạm được xác định chính là Yasumasa Shibuya, 45 tuổi, là Hội trưởng hội phụ huynh ở trường Mutsumi Daini, cũng là nơi bé Linh đang theo học.

4 năm ròng rã trôi qua, vụ kiện của bé vẫn chưa khép lại khi hung thủ luôn liên tục phủ nhận tội lỗi của mình mặc dù bằng chứng đã rõ. Mới đây mẹ bé Nhật Linh đã đăng tải lên mạng xã hội thông tin gia đình kháng cáo không thành công khi tòa án tối cao của Nhật đã bác bỏ đơn đề nghị tử hình hung thủ của gia đình người bị hại. Chính điều này đã tạo một làn sóng phẫn nộ của cộng đồng mạng, những người theo dõi vụ việc suốt thời gian qua.
Hầu hết mọi người đều cho rằng hung thủ phải nên bị tử hình. Vì những hành động của hắn không thể nào phù hợp với mức án chung thân được. Như vậy là quá thiệt thòi cho một đứa bé 9 tuổi bị xâm hại và giết.
Cộng đồng mạng đồng loạt phẫn nộ vì bản án của kẻ sát nhân máu lạnh:



Vậy là vụ án đã chính thức khép lạ. Nhưng sự phẫn nộ đối với hung thủ, sự xót thương cho bé Nhật Linh xấu số vẫn còn đọng ở đó.
