Khách sạn Le Coeur des Neiges ấm cúng trong vùng núi tuyết
Khách sạn Le Coeur des Neiges nằm giữa lưng chừng núi ở nơi có tuyết bao phủ quanh năm. Dẫu vậy, khách sạn vẫn luôn giữ được vẻ ấm cúng riêng biệt của mình.
Khách sạn Le Coeur des Neiges tọa lạc tại thành phố nhỏ Saint-Gervais-les-Bains. Nơi đây được bao quanh bởi những ngọn núi phủ tuyết quanh năm. Xung quanh là những sườn dốc phủ tuyết và phong cảnh đẹp ngoạn mục, khách sạn này bỗng trở nên ấm cúng và quyến rũ hơn bao giờ hết.
Vùng lưng chừng núi tại thành phố nhỏ bên rìa nước Pháp. Ảnh: Internet.
Khách sạn Le Coeur des Neiges - cũ kỹ nhưng thời thượng
Được xây dựng vào năm 1901, đây từng là nhà của một dược sĩ ở vùng Salanshou, nơi này được tu sửa lại vào những năm 1920 và hoạt động như một khách sạn có tên "La Maison Blanche". Năm 2017, khách sạn lại được cải tạo và đổi tên thành "Le Coeur des Neiges". Giống như một ngôi nhà nhỏ gọn nằm trong bãi tuyết trắng, khách sạn Le Coeur des Neiges còn khiến nhiều người phải thốt lên trầm trồ vì không gian bên trong ngôi nhà. Như một ánh nắng cuối thu, Le Coeur des Neiges ấm áp đến lạ thường.
Khách sạn vào mùa hè. Ảnh: Internet.
Bạn có thể dễ dàng tìm thấy khách sạn chỉ cách quảng trường nơi có tòa thị chính và nhà thờ vài bước chân. Khi vào khách sạn, bạn sẽ ngạc nhiên khi thấy một phòng khách thanh lịch nhưng toát ra hơi ấm áp, khác hẳn với sảnh của các khách sạn thông thường. Đó là không gian cho mọi người ngồi xuống bên lò sưởi để dành thời gian thoải mái trò chuyện và vui đùa cùng nhau vào bất cứ lúc nào.
Căn phòng khách có sẵn lò sưởi ấm. Ảnh: Internet.
Khách sạn có 16 phòng với nhiều kiểu dáng và kích cỡ khác nhau, phù hợp cho người du lịch một mình, một cặp tình nhân hay một gia đình nhỏ. Phòng La Junior là một căn phòng bắt mắt với thiết kế như một khách sạn cổ điển, từ ga giường, rèm cửa sổ hay đèn ngủ đều toát lên vẻ quý phái và sang trọng. Mỗi phòng đều được cung cấp các loại tiện nghi như ấm đun nước, máy pha cà phê...
Cách thức bài trí khách sạn của bà chủ luôn thể hiện sự tỉ mỉ và tinh tế. Ảnh: Internet.
Khách sạn Le Coeur des Neiges - ấm áp hơi thở con người
Toàn bộ các món đồ nội thất và phụ kiện trang trí đều được chủ nhà cẩn thận sắp xếp từng thứ một. Các phòng tắm cũng được trang bị tất cả các vật dụng để thư giãn, bao gồm dầu gội, sữa tắm và máy sấy tóc, cũng như áo choàng tắm và dép. Mọi thứ đều do chính tay bà chủ của khách sạn tự mình đi mua sắm và sắp xếp, điều này thể hiện rằng bà luôn coi trọng cảm nhận của khách hàng và sự hiếu khách đáng yêu của bà là điều mà du khách khi đến đây cũng nên trân trọng.
Một góc căn phòng ngủ. Ảnh: Internet.
Có một vài phòng trong khách sạn có view xịn xò hơn so với những phòng khác. Khi ở trong căn phòng này, bạn có thể phóng tầm nhìn ra những ngọn núi, những chú ngựa gặm cỏ trên một ngọn đồi nhỏ hoặc những tòa nhà phố cổ và nhà thờ. Khung cảnh nhìn qua các cửa sổ lớn và sân thượng nhắc nhở rằng chúng ta thực sự ở giữa tuyết, giống như cái tên của khách sạn. Thật tuyệt vời biết bao khi bạn ở trong một không gian ấm áp, uống một tách trà ấm nóng bên lò sưởi và ngắm nhìn tuyết rơi ở phía ngọn đồi.
Bàn thức ăn tại khách sạn Le Coeur des Neiges. Ảnh: Internet.
Điểm nổi bật của khách sạn Le Coeur des Neiges là thời gian ăn sáng. Khi mà đằng sau ô cửa sổ còn đang mờ hơi sương, khung cảnh những dãy núi tuyết trắng hiện lên mờ ảo, còn bạn thì ở trong căn phòng kín thưởng thức một bàn ăn thịnh soạn. Le Coeur des Neiges chuẩn bị cho bạn một bữa sáng có cà phê, sô cô la nóng, trà, sữa và nước trái cây có sẵn như đồ uống và cũng có trứng, cá hồi hun khói, bánh sừng bò và bánh chocolat, mứt, phô mai, trái cây theo mùa và ngũ cốc để lấp đầy dạ dày của bạn.
Căn phòng gỗ nhỏ bé ngập tràn không gian ấm áp. Ảnh: Internet.
Có thể nói rằng đây là nơi đem lại cho bạn cảm giác thân quen hơn là một khách sạn, giống một biệt thự gia đình, nhờ vào bà chủ thân thiện và đội ngũ nhân viên tốt bụng. Nếu đến đây vào mùa đông, bạn nên đi trượt tuyết hoặc đi tàu trên núi Mont Blanc và ngâm mình trong suối nước nóng 6.500 năm tuổi trong thị trấn.
