Khám phá 4 giếng bậc thang cổ độc nhất vô nhị tại Ấn Độ

Giếng bậc thang là công trình độc đáo tại Ấn Độ. Với kiểu kiến trúc đồ sộ mang đến sự ngạc nhiên cũng như sự trầm cho các du khách khi tham quan.

Mỗi nền văn minh vĩ đại sẽ đóng góp một sản phẩm đặc biệt cho kiến trúc của thế giới. Chẳng hạn như Ai Cập đã trao cho thế giới các kim tự tháp , Hy Lạp sở hữu các thức cột Corinth - là một trong 3 thức cột cơ bản của kiến trúc Hy Lạp và La Mã cổ và Ấn Độ thì có các có công trình kiến trúc vô cùng độc đáo - là giếng bậc thang.

Hãy cùng chúng tôi chiêm ngưỡng các giếng cổ ấn tượng nhất tại Ấn Độ.

4 Giếng bậc thang cổ -  kỳ quan đặc biệt tại Ấn Độ

Giếng bậc thang Chand Baori, Abhaneri, Rajasthan

Có lẽ nổi bật nhất trong số những công trình giếng cổ đại đáng kinh ngạc nhất từng được tìm thấy ở Ấn Độ. Chand Baori dường như là nguồn cảm hứng của các bài hát và điệu nhảy Bollywood. 

Chand Baori dường như là nguồn cảm hứng của các bài hát và điệu nhảy Bollywood. Nguồn ảnh: Lonelyplanet.com

Chand Baori dường như là nguồn cảm hứng của các bài hát và điệu nhảy Bollywood. Nguồn ảnh: Lonelyplanet.com

Giếng được xây dựng từ thế kỷ VII đến thế kỷ IX, với chiều sâu khoảng 30m, gồm 13 tầng và 3500 bậc thang được sắp xếp theo mô hình chéo chéo phức tạp, giống như các mặt của một viên kim cương bị cắt - sâu 13 tầng và có chiều ngang 35m từ bên này sang bên kia.

Các tầng thấp hơn được xây dựng bởi vua Raja Chanda của Ấn Độ giáo vào thế kỷ thứ 9, nhưng người Mughals đã tôn tạo các tầng trên với các gian hàng và cung điện trong thế kỷ 18, làm cho di tích trông giống của người dân Hồi giáo hơn Ấn Độ giáo. Giếng bậc thang Chand Baori đã xuất hiện trong bộ phim Batman năm 2012 và phim The Dark Knight Rises.

Rani-ki-Vav, Patan, Gujarat

Rani ki vav (có nghĩa là Giếng của Nữ hoàng) Rani-ki-Vav là một trong số ít các di tích còn sót lại từ vương quốc Chalukya hùng mạnh một thời, cai trị khu vực rộng lớn của Gujarat và Rajasthan trong thế kỷ 11. Giếng bậc thang này được xây dựng theo lệnh của nữ hoàng Udayamati, vợ của vua Chalukya Bhimdev I.

Do thiết kế đặc biệt của nó nên phần lớn ngôi đền sau đó đã bị ngập trong phù sa và nước sông Saraswati qua hàng trăm năm cho đến cuối những năm 1940, khi nó đã được khai quật bởi các nhà khảo cổ học của Ấn Độ. 

Giếng bậc thang Rani-ki-Vav, Patan, Gujarat với những chi tiết tinh xảo, độc đáo. Nguồn : Sahapedia.org

Giếng bậc thang Rani-ki-Vav, Patan, Gujarat với những chi tiết tinh xảo, độc đáo. Nguồn : Sahapedia.org

Ngày nay, công trình  này đã được thêm vào danh sách Di sản thế giới của UNESCO do chúng có cấu trúc thượng tầng siêu lớn và vì sự điêu luyện trong kỹ thuật chạm khắc dựng theo kiến trúc phức hợp Maru-Gurjara như một ngôi đền đảo ngược.

Adalaj Vav, Adalaj, Gujarat

Mặc dù nó không thể cạnh tranh so với quy mô của giếng bậc thang Rani-ki-Vav. Công trình gồm 5 tầng, hình bát giác và ba cửa ở ba hướng nam, đông, tây. Từ tầng ba trở đi, xuất hiện nhiều hình voi, chim, cá, dây hoa. Các hình chạm khắc mang hơi hướng biểu tượng của Ấn Độ giáo.

Giếng cổ này được xây dựng bởi vị vua Gujarati, Mahmud Begada. Đây là một công trình xinh đẹp, gắn liền với một câu chuyện bi thương của nàng Rudabai đầu thời Mughal.

Giếng bậc thang cổ Adalaj Vav, Adalaj, Gujarat được phát hiện một cách tình cờ giữa đường phố New Delhi. Nguồn : Ahmedabadtourism.in

Giếng bậc thang cổ Adalaj Vav, Adalaj, Gujarat được phát hiện một cách tình cờ giữa đường phố New Delhi. Nguồn : Ahmedabadtourism.in

Giếng nước cổ tại Delhi bị bỏ lỡ trong suốt một thời gian rất dài bởi dường như không ai biết đến sự tồn tại của nó, chỉ đến khi xảy ra sự hỗn loạn ở trung tâm thương mại và quảng trường Connaught Place thì nó mới được “khai quật” một cách bất ngờ ở giữa đường phố New Delhi.

Điểm thu hút của nó là một chiều sâu đến 30m dài 60m và rộng 15m, cùng bốn tầng nhà với cả trăm vòm cửa, cổng hình cánh sen tao nhã. Cấu trúc này rất có thể được xây dựng trong

thời kỳ Tughlaq vào thế kỷ 14, khi Delhi được cai trị bởi một triều đại của các vương triều Turkic. Theo như lời đồn chúng được cho là bị ma ám - thường là bởi chính những người cảnh báo jinns (linh hồn Hồi giáo) rình rập tàn tích Tughlaqabad và Feroz Shah Kotla. Ngày nay, baoli là một điểm được ưa chuộng, vì nó đã xuất hiện trong bộ phim bom tấn PK Aamir Khan 2015.

 Xem thêm : Top các quốc gia có chi phí du lịch rẻ nhất ở châu Á