Khám phá cảnh sắc đầy bí ẩn tại lăng Nguyễn Hữu Hào – Đà Lạt
Lăng Nguyễn Hữu Hào không đơn giản chỉ là một di tích lịch sử, nơi đây mang cho mình một cảnh sắc đầy bí ẩn, đầy mời gọi, “thách thức” cả những nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp nhất.
Lăng Nguyễn Hữu Hào là một quần thể lăng mộ của Long Mỹ Quận công Nguyễn Hữu Hào, là cha ruột của Nam Phương Hoàng Hậu, tức là quốc trượng của Hoàng đế Bảo Đại. Khu lăng mộ này vẫn còn nhiều điều bí ẩn và xa lạ đối với tất cả mọi người, nơi đây ít được quan tâm bởi rừng thông bao phủ. Nhưng ngày nay, các nhà chức trách địa phương đã chú ý đến nhiều và có phần cải tạo lại. Nhanh chóng, nơi đây đã trở thành địa điểm tham quan khám phá của rất nhiều người. Đặc biệt là những “ nhiếp ảnh gia” đến đây để săn những góc ảnh thần sầu và giải đáp những bí ẩn.
Những góc chụp khám phá ra “bí ẩn” của lăng Nguyễn Hữu Hào
Lăng của quốc trượng được xây dựng vào năm 1937 và hoàn thành vào năm 1941 dưới chỉ thị của hoàng đế Bảo Đại. Sau khi xây dựng, nơi đây rất ít người biết đến và lui tới nên dấu tích về thời gian ngày càng hiện rõ. Bao quanh khi lăng mộ là rừng thông lớn và những thảm cỏ dại.


Mặc dù bị thời gian làm hao mòn đi ít nhiều nhưng quần thể lăng mộ vẫn không mất đi hình ảnh bề thế, uy nghi của mình. Tổng diện tích của khu lăng là 4ha và được xây dựng trên đỉnh của đồi thông. Để lên được lăng bạn phải leo đến 158 bậc, nay các bậc thang đã được trải một thảm cỏ xanh mướt nhìn vô cùng đẹp mắt và cổ kính.





Không đơn giản mà Hoàng đế Bảo Đại lựa chọn vùng núi này để xây dựng lăng tẩm cho quốc trượng của mình. Người ta đánh giá nơi đây “ non nước hữu tình”, “phong thủy thông lưu”. Vẻ đẹp núi non ở đây không nơi nào sánh bằng, xây dựng lăng tẩm ở đây cũng là để ca ngợi công lao của Nguyễn Hữu Hào. Quả không thể phủ định được điều đó, khi bước chân đến đây bạn có thể cảm nhận được không khí trong lành, mát mẻ và sinh khí đầy mình. Nó giống như được tiếp thêm sức mạnh mà khiến cho người ta thấy quyến luyến không gian này.


@lynh.linhh
Khám phá lăng Nguyễn Hữu Hào
Bậc thang đi lên phía lăng mộ chính của Nguyễn Hữu Hào chính là nơi chứa đầy những sự tò mò và bí ẩn. Nhìn từ trên cao khiến cho người ta cảm tưởng như bước thẳng lên trên đó sẽ đến một thế giới nào đó đang cần phải khám phá. Những thảm cỏ xung quanh khiến nơi đây càng khiến người ta tò mò. Lên ảnh lại càng đẹp bội phần, thế mới nói là đang thách thức những bàn tay thần sầu nhất của các nhiếp ảnh gia.



Tọa độ chụp ảnh cực chất tại lăng Nguyễn Hữu Hào ( Bộ ảnh của bạn Hương Tím)
@aris.bui
Fb: Nguyễn Quang Trường
Một tọa độ đầy mới lạ, một địa điểm còn chưa được khám phá hết. Có dịp qua Đà Lạt nhất định bạn phải ghé vào khu lăng tẩm Nguyễn Hữu Hào.
