Khám phá công viên Choản Thèn - nơi tìm về ký ức tuổi thơ

Có một "công viên" không trò chơi, không quy hoạch nhưng vẫn được du khách và dân bản địa yêu thương. Hãy cùng TravelMag khám phá vùng đất ở Choản Thèn, Y Tý nhé!

Công viên Choản Thèn, vùng Y Tý là cái tên mà người dân địa phương ưu ái đặt cho khoảng đất trống nằm cuối con đường xuyên qua bản Choản Thèn - nơi tập trung của lũ trẻ trong bản vui chơi, nơi người dân nghỉ ngơi sau những giờ làm nương, làm rẫy.

Ảnh: Tung Trinh Photography

Ảnh: Tung Trinh Photography

Nằm cách trung tâm thành phố Sapa khoảng 70km, người ta lên Y Tý để săn tìm biển mây, để ngắm nhìn những ngôi nhà tường trình cổ kính, để đắm mình trong ruộng bậc thang biến đổi màu sắc theo mùa, để tìm tới "công viên Choản Thèn" với chiếc dây đu giữa trời.

Dùng cả thanh xuân để ghé thăm công viên Choản Thèn, Y Tý

Dùng cả thanh xuân để ghé thăm công viên Choản Thèn, Y Tý

Khung cảnh đẹp như tranh vẽ ở công viên Choản Thèn

Khung cảnh đẹp như tranh vẽ ở công viên Choản Thèn

Hãy hỏi người dân nếu gặp khó khăn trong việc tìm đường đến với “hai cây song song” ở công viên Choản Thèn. "Công viên" cắt qua những ruộng bậc thang trải dài mênh mông và qua bản của người dân tộc. Lên hình ở chiếc dây đu trong công viên, đảm bảo bạn sẽ có ngay những shoot hình chất lừ vả cực kỳ độc lạ. 

Công viên gắn liền với ký ức của trẻ em Hà Nhì

Công viên gắn liền với ký ức của trẻ em Hà Nhì

Ở bản Choản Thèn, trò chơi của các em không phải là những món đồ điện tử đắt tiền xa xỉ mà chỉ là chiếc xích đu người dân tự làm, trò ô ăn quan thời thơ ấu hay vài hòn bi ve. Đến với nơi đây, bạn sẽ tìm lại được chiếc vé quay về tuổi thơ bởi sự giản dị, mộc mạc trong các hoạt động thường nhật của người bản địa.

Mùa nước đổ tại bản Choản Thèn, vùng Y Tý

Mùa nước đổ tại bản Choản Thèn, vùng Y Tý

Không chỉ là một địa điểm săn mây hấp dẫn, công viên Choản Thèn còn mang ý nghĩa to lớn hơn là mảnh đất tinh thần của người dân Hà Nhì. Những đứa trẻ Hà Nhì đã sinh ra và lớn lên trên vùng đất Choản Thèn - nơi gặp gỡ và gắn kết bao thế hệ của con người nơi đây. Chẳng cần cuộc sống đắt đỏ, xa hoa, các em đã có một tuổi thơ bình dị và an yên như thế.

Một thoáng Choản Thèn đầy thương nhớ

Một thoáng Choản Thèn đầy thương nhớ

Mọi cảnh quan ở Y Tý còn hoang sơ, khách du lịch chủ yếu là các bạn trẻ đam mê khám phá, trải nghiệm nên các dịch vụ du lịch không có nhiều, chỉ số 1 số homestay, quán ăn cũng khá ít. Nếu may mắn đến với công viên Choản Thèn vào một ngày đẹp trời, bạn sẽ bắt gặp được những tầng mây trôi bồng bềnh bao phủ lấy khoảng đất trống nhỏ xinh đã đẹp lại càng nên thơ, trữ tình hơn bao giờ hết.