Khám phá đảo Lan Châu - 'hòn ngọc xanh' của biển Cửa Lò

Đảo Lan Châu với dòng nước xanh như ngọc, không khí trong lành và đơn sơ những vẫn vô cùng quyễn rũ giúp xoá tan mệt mỏi cho bất cứ ai đặt chân tới đây.

Nằm sát bờ biển Cửa Lò, đảo Lan Châu là nơi sở hữu cảnh sắc thiên nhiên tuyệt đẹp mang hình hài một chú cóc khổng lồ đang vươn mình ra khơi. Chắc vì vậy nên người dân quanh đây đều gọi nơi đây với cái tên khá độc đáo là đảo Rú Cóc. Cái tên mộc mạc đơn sơ nhưng lại chứa đựng bao nghĩa tình của người dân miền biển dành cho mảnh đất quê hương.

Đảo Lan Châu với màu nước xanh ngọc bích đầy mê hoặc

Đảo Lan Châu với màu nước xanh ngọc bích đầy mê hoặc

Lan Châu mang vẻ đẹp hang hoang sơ, cảnh sắc thiên nhiên bình yên, thư thái. Tới đây bạn sẽ không còn nghĩ đến sự mệt mỏi của công việc, hoàn toàn cảm nhận khí hậu trong lành của biển cả như làm dịu mát tâm hồn. Làn nước biển xanh trong, bãi cát trắng mịn màng cùng với các hoạt động thú vị như bắt tôm cá... bạn sẽ có những giây phút thực sự thư giãn tại nơi đây. Với những ai yêu thích chụp ảnh, bất cứ góc nào của đảo đều có thể giúp bạn có một tấm ảnh "sống ảo" vô cùng xinh đẹp cho mà xem.

Cảm nhận hương vị của gió biển giúp xua tan đi bao mệt mỏi trong tâm hồn

Cảm nhận hương vị của gió biển giúp xua tan đi bao mệt mỏi trong tâm hồn

Đảo Lan Châu chia Cửa Lò thành hai khu một cách rõ rêt, đặc biệt khi thuỷ triều lên dấu hiệu này càng rõ nét hơn. Khi ấy, phía Đông là những vách đá trải dài biển với những hình thù kì dị còn phía Tây thì nối liền với đất thành bán đảo. Sự kết hợp tài tình và khéo léo của thiên nhiên tạo nên một Lan Châu mê đắm lòng người. Cũng bởi thế mà khi vua Bảo Đại đặt chân tới đây người đã cho xây dựng lầu nghinh phong để quan sát toàn cảnh Cửa Lò, Cửa Hội, Hòn Ngư từ đảo Lan Châu rõ nét hơn. Phóng mắt về phía địa dương bao la với góc nhìn đón gió, bạn chắc chắn sẽ hưởng trọn được bầu không khí trong lành, thoáng đãng, hoà cùng với nôi mênh mang từ biển cả.

Đảo Lan Châu với góc nhìn từ trên cao

Đảo Lan Châu với góc nhìn từ trên cao

Lan Châu có một ngọn hải đăng, tuy không lớn nhưng vẫn vô cùng xinh đẹp. Thậm chí là có phần khiêm tốn so với những hải đăng bám biển khác của nước ta. Dẫu nhỏ xinh trước thềm sóng là thế, nhưng ngày ngày hải đăng vẫn hiên ngang giữa biển khơi làm hoa tiêu cho tàu thuyền cập bến. Chỉ cần nhìn thấy ngọn hải đăng ấy những người ngư dân bỗng cảm thấy vui hơn bội phần vì đã về tới nhà thân yêu.

Lan Châu một ngày lộng gió

Lan Châu một ngày lộng gió

Du lịch đảo Lan Châu mới chỉ phát triển trong vài năm gần đây nên nơi đây vẫn còn khá hoang sơ và giản dị như nét đẹp vốn có. Đến đây bạn có thể thả lòng mình nghỉ ngơi, thư giãn giữa mây trời, sóng biển. Chỉ cần nghĩ sẽ được lênh đênh trên những thúng thuyền con con vào một ngày bình yên, trong khung cảnh xanh biếc xanh khiến chẳng du khách nào nỡ lòng rời đi.

hững thúng thuyền phủ bóng Lan Châu

hững thúng thuyền phủ bóng Lan Châu

Không khí trên đảo khá trong lành và mát mẻ, nắng không quá gắt và ít mưa. Tuy nhiên thời điểm đẹp nhất bạn nên đến đây vào khoảng tháng 5 - tháng 8. Ngoài ra, bạn có thể tới đây vào tháng 3-4, tháng 11-12 là mùa cánh đồng hoa hướng dương nở nên cũng thú vị không kém.

Hoàng hôn trên đảo Lan Châu

Hoàng hôn trên đảo Lan Châu

Những năm gần đây du lịch đảo Lan Châu đã có nhiều bước phát triển mới bởi vậy giao thông và nghỉ dưỡng tại đây cũng thuận lợi và đơn giản hơn rất nhiều. Nếu một ngày cảm thấy quá mệt mỏi với áp lực cuộc sống, công việc gia đình hãy thử đến đây một lần như một liều thuốc dành tặng cho tâm hồn nhé!