Khám phá lời nguyền đầy bí ẩn tại chùa Thiên Mụ

Chùa Thiên Mụ là một trong những ngôi chùa linh thiêng ở cố đô Huế. Hãy cùng TravelMag khám phá lời nguyền bí ẩn về ngôi chùa 400 năm tuổi này nhé!

Cố đô Huế là một điểm du lịch vô cùng nổi tiếng và được nhiều du khách yêu thích. Đến Huế bạn sẽ được chiêm ngưỡng những công trình kiến trúc lịch sử cổ kính, những nét văn hóa độc đáo.

Đặc biệt, nếu có dịp du lịch Huế chắc chắn bạn phải ghé thăm chùa Thiên Mụ. Không chỉ là ngôi chùa linh thiêng 400 năm tuổi tại cố đô Huế, chùa Thiên Mụ còn ẩn chứa lời nguyền đầy bí ẩn từ xa xưa. Hãy cùng TravelMag khám phá bạn nhé!

Chùa Thiên Mụ, cố đô Huế

Chùa Thiên Mụ, cố đô Huế

Cổng Chùa Thiên Mụ

Cổng Chùa Thiên Mụ

 

Chùa Thiên Mụ - ngôi chùa linh thiêng 400 tuổi tại cố đô Huế

“Gió đưa cành trúc la đà

Tiếng chuông Thiên Mụ, canh gà Thọ Xương”

Chùa Thiên Mụ từ lâu đã được coi là biểu tượng của cố đô Huế. Còn có tên gọi khác là Linh Mụ, chùa Thiên Mụ nằm trên đồi Hà Khê ngay bên dòng sông Hương thơ mộng. Ngôi chùa được khởi lập vào năm 1601 vào đời chúa Nguyễn Hoàng.

Chùa Thiên Mụ thời xưa

Chùa Thiên Mụ thời xưa

Chùa Thiên Mụ đã trở thành ngôi chùa lâu đời nhất tại cố đô Huế. Đến với chùa Thiên Mụ, bạn sẽ được chiêm ngưỡng tháp Phước Duyên cao 21 m gồm 7 tầng. Bên trong tháp Phước Duyên có thờ tượng Phật bằng vàng vô cùng quý báu. Đây cũng chính là điểm nổi bật của ngôi chùa này.

Chùa Thiên Mụ ngày nay

Chùa Thiên Mụ ngày nay

Chùa Thiên Mụ - ngôi chùa cổ nhất Huế

Chùa Thiên Mụ - ngôi chùa cổ nhất Huế

Bên cạnh tháp Phước Duyên bạn cũng có thể chiêm ngưỡng điện Đại Hùng, điện Địa Tạng, điện Quan Âm... Nhưng điều khiến các du khách cảm thấy thú vị nhất khi ghé thăm chùa Thiên Mụ chính là câu chuyện về lời nguyền bí ẩn tại đây.

Khám phá lời nguyền bí ẩn tại Chùa Thiên Mụ

Người dân thời xưa kể rằng, khi chúa Nguyễn còn cai trị ở Đàng Trong thì tư tưởng phong kiến “cha mẹ đặt đâu, con ngồi đó” còn rất nặng nề. Khi ấy có một cô tiểu thư đài các yêu một chàng trai mồ côi nghèo đói nhưng mối tình của họ đã bị gia đình cô gái kịch liệt phản đối. Vì quá đau khổ và muốn ở bên nhau nên đôi trai gái đã ra bến thuyền Mụ (nay là phía trước của Chùa Thiên Mụ) để tự vẫn.

Tháp Phước Duyên

Tháp Phước Duyên

Chùa Thiên Mụ bên dòng sông Hương hiền hòa

Chùa Thiên Mụ bên dòng sông Hương hiền hòa

Tuy nhiên, điều đau buồn là chàng trai đã chết dưới sông Hương, còn cô gái thì được người dân cứu sống. Và sau đó, cô gái bị gia đình ép lấy một người môn đăng hộ đối. Lâu sau, cô gái dần quên đi mối tình với chàng trai mồ côi khi xưa. Vì quá đau khổ khi cô gái quên mình, chàng trai đã “nhập” vào chùa Thiên Mụ và yểm lời nguyền rằng bất kỳ cặp đôi trai gái nào đến đây thì tình yêu sẽ bị đổ vỡ.

Bên trong Chùa Thiên Mụ

Bên trong Chùa Thiên Mụ

Khuôn viên Chùa Thiên Mụ

Khuôn viên Chùa Thiên Mụ

Nhưng theo sư thầy tại chùa Thiên Mụ thì câu chuyện này hoàn toàn không có thật. Chúng chỉ được dựng lên là để giữ cho sự trong sạch, thanh tịnh cho ngôi chùa. Bởi trước kia có nhiều đôi nam nữ yêu nhau thường lợi dụng không gian của chùa mà làm những chuyện trái với luân thường đạo lý.

Có thể nói, nếu bạn đến chùa Thiên Mụ để vãn cảnh, cầu may mắn thì sẽ hoàn toàn được chào đón. Còn với những điều không tốt thì chắc chắn sẽ không được hoan nghênh. Vì vậy mà bạn hãy thoải mái để tới khám phá chùa Thiên Mụ nhé!