Khám phá những con đường cực ngắn ở Sài Gòn
Ngoài những đại lộ thênh thang, người xe tấp nập, Sài Gòn còn có những con đường cực ngắn, chưa đầy 100m với tuổi đời trăm năm.
Sài Gòn xưa nay vốn được biết đến là nơi phồn hoa đô hội, tấp nập người xe. Ngoài những trung tâm thương mại sang trọng, những tòa cao ốc chọc trời, những đại lộ thênh thang, chốn hoa lệ này còn có những con đường cực ngắn, nằm nép mình trong các khu phố có tuổi đời hàng trăm năm. Những con đường này mang nét bình dị, đặc trưng rất riêng của "thành phố không ngủ".
Dưới đây là những con đường ngắn nhất Sài Gòn, có độ dài chưa tới 100m.
1. Đường Đỗ Văn Sửu: 45m
Với chiều dài 45m, con đường này có thể được xem là ngắn nhất Sài Gòn. Đường Đỗ Văn Sửu nằm ngay chân cầu Chà Và phía Quận 5, giữa khu buôn bán sầm uất nhất nhì thành phố.
Đường Đỗ Văn Sửu có chiều dài đúng bằng chiều dài của con phố ngắn nhất Hà Nội - phố Hoàn Kiếm (45m).
Đường Đỗ Văn Sửu.
Đường Đỗ Văn Sửu bị giới hạn bởi đường Lương Nhữ Học và cầu Chà Và. Nếu đi trên đường Lương Nhữ Học và không để ý kĩ thì chắc cũng không nhận ra nó.
Chung cư Đỗ Văn Sửu nằm ngay bên cạnh đường Đỗ Văn Sửu, nay đã xuống cấp khá nhiều nhưng vẫn lấp đầy các hộ dân do vị trí đắc địa của nó.
2. Đường Đinh Lễ: 56m - Con đường một số nhà
Dù đã bị đường Đỗ Văn Sửu "soán ngôi" nhưng đường Đinh Lễ mới thật sự là con đường ngắn và độc đáo nhất Sài Gòn với chỉ một số nhà (số 01 Đinh Lễ, không có số 02, số 03...Đinh Lễ). Địa chỉ số 01 Đinh Lễ là nơi mà hầu như tất cả mọi người đều biết đó là Chợ Xóm Chiếu, Quận 4.
Đối diện chợ Xóm Chiếu bên kia đường Đinh Lễ là cao ốc Đinh Lễ.
Số nhà duy nhất ở đường Đinh Lễ là 01 Đinh Lễ của BQL Chợ Xóm Chiếu.
Chợ Xóm Chiếu với số nhà lẻ loi trên con đường siêu ngắn Đinh Lễ vào một buổi chiều nắng vàng cuối tuần.
3. Đường Phú Định: 65m
Con đường Phú Định có chiều dài vỏn vẹn 65m, nằm ở Quận 5 này bị giới hạn bởi đường Nguyễn Án và đường Lương Nhữ Học.
Đường Phú Định.
Ở đầu đường Phú Định giao Lương Nhữ Học có hai bảng tên đường đối diện nhau, một bảng khá lâu đời và một bảng mới nhưng bị che khuất bởi mái hiên của tiệm bánh xèo gần đó.
4. Đường Trần Doãn Khanh: 70m
Con đường nhỏ yên tĩnh ẩn mình giữa hai con đường cũng vắng vẻ không kém là Nguyễn Văn Thủ và Nguyễn Thành Ý. Tuy nhiên, ở con đường ít người để ý này lại có nhiều cái hay ho, những quán súp cua, há cảo, dừa tắc...
Đầu đường Trần Doãn Khanh.
Người đàn ông tĩnh lặng trong con đường nhỏ.
5. Đường Nguyễn Thiệp: 90m
Trong những con phố ngắn nhất Sài Gòn, có lẽ Nguyễn Thiệp là con phố đã chứng kiến nhiều thăng trầm nhất trong lịch sử hình thành và phát triển của nơi này từ thời Pháp thuộc.
Ngày xưa đường Nguyễn Thiệp có tên là đường Carabelli, giới hạn bởi đường Đồng Khởi (tên cũ: Catinat/Tự Do) và đại lộ Nguyễn Huệ (tên cũ: Boulevard Charner). Ngày nay, nhiều người cho rằng đường Nguyễn Thiệp nếu viết đúng phải là Nguyễn Thiếp, vì trong lịch sử Việt Nam không có người tên Nguyễn Thiệp, mà chỉ có Nguyễn Thiếp (quê ở Hà Tĩnh, tên hiệu là La Sơn Phu Tử. Ông là một danh sĩ thời hậu Lê, nổi tiếng văn tài lỗi lạc). Có lẽ đây là lỗi chính tả lúc lập tên đường.
Đường Nguyễn Thiệp.
Đường Nguyễn Thiệp ngày nay, tập trung nhiều cửa hàng bán đồ lưu niệm, đổi ngoại tệ, các cửa hàng ăn uống quen thuộc.
Đường Nguyễn Thiệp ngày xưa với tiệm bánh Brodard nổi tiếng một thời
6. Đường Hưng Long: 92m
Dài nhỉnh hơn đường Nguyễn Thiệp một chút là đường Hưng Long, nằm ở Quận 10. Con đường yên tĩnh này là nơi tụ họp quen thuộc của giới yêu thích chim cảnh mỗi dịp cuối tuần, khi tất cả cùng nhâm nhi ly cà phê và lắng nghe bản đồng ca của những chú chim.
Một góc đường Hưng Long.
Đường bị giới hạn bởi đường Nguyễn Chí Thanh và Đào Duy Từ, đối diện với nhà máy bia Sài Gòn.
7. Đường Huyền Quang: 94m
Con đường nhỏ vắng vẻ và yên tĩnh này chỉ dài vỏn vẹn 94m nhưng lại có lịch sử hình thành khá lâu đời. Ngày xưa có tên gọi là đường Génibrel, sau đó đổi tên thành Huyền Quang từ năm 1955. Génibrel là tên một giáo sĩ người Pháp đã dịch Truyện Kiều của Nguyễn Du và Lục Vân Tiên của Nguyễn Đình Chiểu sang tiếng Pháp.
Đầu đường Huyền Quang giao với Nguyễn Phi Khanh có Đình Sơn Trà - Tín Nghĩa Hội Quán được xây năm 1950.
Quán cà phê "Le café des amis" (Quán cafe của những người bạn) nằm trên đường Huyền Quang.
8. Đường Nguyễn Hữu Thận: 95m
Con đường này nằm phía trước chợ Bình Tây và Bến xe Chợ Lớn, có chiều dài chưa đến 100m. Đây là nơi rất đỗi quen thuộc của người Sài Gòn cũng như du khách khi đi tham quan chợ.
Nguyễn Hữu Thận tự Chân Nguyên, hiệu Ý Trai, là nhà toán học, và là đại thần trải qua hai triều đại nhà Tây Sơn và nhà Nguyễn trong lịch sử Việt Nam.
Đường Nguyễn Hữu Thận.
9. Đường Phan Văn Đạt: 103m
Con đường nhỏ nhưng rất lâu đời nằm ngay góc công trường Mê Linh, ngay chân tòa tháp Vietcombank Tower vừa được xây dựng thời gian gần đây. Tên đường được đặt theo tên Người sĩ phu yêu nước Phan Văn Đạt có số phận khá bi đát, mất khi tuổi đời chỉ vừa tròn 33 tuổi.
Đường Phan Văn Đạt.
10. Đường Mã Lộ: 115m - Con đường xe ngựa
Đường ra đời năm 1928, với cái tên Mã Lộ được đặt theo đúng nghĩa đen: đường cho xe ngựa đi hoặc chỗ để đổ xe ngựa chuyên chở hàng hóa tạm dừng nghỉ ngơi lúc đang bốc dở hàng hóa.
Sau đó, khi các loại xe động cơ được nhập về, hình ảnh những cỗ xe ngựa chở người chở khách dần lui vào dĩ vãng, nhưng cái tên Mã Lộ vẫn còn được sử dụng đến tận bây giờ.
Con đường sau lưng Chợ Tân Định tuy nhỏ nhưng lại có tuổi đời đã gần 1 thế kỉ.
Cuộc sống người dân ở con đường có lịch sử lâu đời của Sài Gòn.
Ngoài ra, Sài Gòn còn rất nhiều con đường có tên và rất ngắn, nhưng không mang nhiều ý nghĩa lịch sử và tuổi đời khá trẻ, đơn cử như 3 đường mang tên 3 loại hoa nằm liền nhau ở Phú Nhuận: Hoa Thị 38m, Hoa Lài 43m, Hoa Trà 44m.
Trên dưới 100m, còn các con đường khác nữa như: Lê Quang Định 81m (Quận 5), Trần Tường Công 95m (Quận 5), Trần Điện 102m (Quận 5), Xóm Chỉ 106m (Quận 5), Phạm Đình Toái 112m (Quận 3), Ngô Văn Sở 116m (Quận 4), Phan Văn Trường 119m (Quận 1), Trần Hòa 120m (Quận 5), Hồ Huấn Nghiệp 122m (Quận 1), Đặng Trần Côn 129m (Quận 1), Trịnh Văn Cấn, Nguyễn An Ninh, Đặng Thi Nhu cùng dài 133m (Quận 1),... và một số đường khác ở Quận 1 và Quận 3 như Lưu Văn Lang, Lê Anh Xuân, Phan Tôn, Nguyễn Văn Bình, Nguyễn Trung Ngạn, Lê Thạch, Nguyễn Gia Thiều, Lê Công Kiều, Nam Quốc Cang...
Bên cạnh đó, Sài Gòn có 2 con đường cực ngắn, chỉ xấp xỉ 30m, 40m là đường trước mặt Nhà thờ Đức Bà (Công xã Paris) và đường sau lưng nhà hát thành phố.
Nguồn ảnh: Travel Blogger Trần Đặng Đăng Khoa
Bài viết có tham khảo và chỉnh sửa từ tác giả ảnh.
