Khám phá Phó Bảng - ngôi làng đẹp như cổ tích ở Hà Giang

Ít ai biết rằng ở Hà Giang còn có một ngôi làng đẹp tựa cổ tích như Phó Bảng, nơi cho con người phiêu du những mộng mơ của riêng mình.

Nằm nép mình bên trong núi rừng, Phó Bảng được biết đến như một ngôi làng bị bỏ quên bởi sự dung dị, yên bình của nó. Nhưng đến đây rồi mới biết chính sự bình yên đến lạ kì ấy mới là điểm nhấn giúp Phó Bảng tạo nên sự độc đáo của riêng mình. 

Empty
Empty

Đến với Hà Giang, nhiều người thường chọn cho mình chốn dừng chân tại thị trấn Đồng Văn hay Mèo Vạc bởi sự tiện nghi của nó. Còn ngôi làng với lớp ngói nâu còn pha chút màu cổ kính như Phó Bảng - nằm cách tuyến đường chính của cao nguyên đá Đồng Văn lại ít được ai biết đến. 

Phó Bảng như một thước phim slow-motion mà ở đó con người, sự vật cứ bình yên làm việc của mình mặc kệ thời gian đang trôi vội vã. Ngôi làng này chính là chốn dừng chân cho những kẻ thích sự bình yên, cuộc sống tĩnh lặng. Mỗi sáng thức dậy đón ánh mặt trời, dạo bước trên con đường mòn nhỏ trong làng cũng thấy lòng an yên đến lạ. 

Empty
Empty

Những luống hồng xinh xinh, những cánh đồng cải vàng rực rỡ xen lẫn màu xanh của cỏ lá điểm xuyết trên nền màu nâu nhạt của ngôi làng tạo nên một bức tranh thiên nhiên tuyệt mĩ. Nhiều người bảo rằng, Phó Bảng đẹp như xứ sở kim chi nhưng tôi thì không thấy vậy bởi lẽ Phó Bảng có một nét đẹp rất riêng, rất Việt Nam mà không nơi nào có được.

Empty

Ngoài việc tận hưởng vẻ đẹp ở nơi đây, bạn còn có thể hòa mình vào cuộc sống sinh hoạt, văn hóa của người dân. Độc đáo nhất có thể kể đến phiên chợ Lùi chỉ họp 6 ngày 1 lần. Sáng sớm phiên chợ sẽ mở ra rồi đến trưa là tan tầm, Phó Bảng lại trở về sự yên tĩnh thường thấy. 

Empty
Empty

Phó Bảng thật sự là một nơi rất đáng để khám phá khi đặt chân đến Hà Giang. Hãy thử một lần ghé thăm ngôi làng nhỏ bình yên này để lòng được yên ả, để biết rằng Việt Nam còn nhiều nơi đẹp nao lòng đến thế.