Khám phá Sa Đéc trong 'Người tình' - cuốn tiểu thuyết và bộ phim vang danh nước Pháp
Nét quyến rũ của Sa Đéc nằm ở những công trình kiến trúc cổ kính, những ngôi nhà hoài cổ khiến du khách ngỡ như lạc về miền Tây của những năm tháng xưa cũ.
Miền Tây không chỉ có những kênh rạch chẳng chịt, những vườn cây ăn trái nổi tiếng hay đồng lúa thẳng cánh cò bay mà còn được biết đến bởi những ngôi nhà, những công trình hoài cổ. Khác với suy nghĩa của nhiều người: "Sa Đéc (Đồng Tháp) chẳng có gì đâu" thì clip của anh chàng travel blogger Nguyễn Hoàn Hảo lại đem đến một góc nhìn rất khác. Cổ kính đấy, hoài niệm đấy nhưng mảnh đất này còn là một chốn vốn bình yên và dung dị. Xem xong, đảm bảo bạn sẽ gom được kha khá các điểm đến chụp hình khi ghé thăm Sa Đéc đấy!
Sa Đéc - một chốn vốn bình yên
"Bình yên" là điều đầu tiên mà Nguyễn Hoàn Hảo cảm nhận khi đặt chân đến Sa Đéc. Bình yên của những ngôi nhà cổ san sát nhau, bình yên từ những mái chùa, bình yên đơn giản chỉ đến từ những con người nơi đây. Một thành phố không quá tấp nập, ngợp bóng cây, thêm những cơn gió mang mát. Ấy vậy mà bình yên đến lạ. Nếu có dịp đến Sa Đéc, hãy để Nguyễn Hoàn Hảo gợi ý cho bạn 6 điểm đến xứng danh chốn yên bình nhất miền Tây.
Nhà cổ Huỳnh Thủy Lê
Được xây dựng từ năm 1895, nhà cổ Huỳnh Thủy Lê là một trong những điểm đến nổi tiếng nhất ở Sa Đéc. Ngôi nhà có 3 gian chính, vừa là sự kết hợp của kiến trúc Đông - Tây, vừa mang nét văn hóa đặc trưng của miền Tây Nam Bộ.
Tuy nhiên, điều thu hút du khách là khi ghé thăm ngôi nhà này sẽ được nghe kể về chuyện tình xuyên biên giới của ông Huỳnh Thủy Lê (chủ nhân ngôi nhà) và nữ nhà văn Marguerite Duras. Do gia đình phản đối nên bà Marguerite Duras đã quay trở về Pháp, viết cuốn tiểu thuyết L'Amnt (Người tình) - được chuyển thể thành bộ phim cùng tên năm 1991. Ngày nay, ngôi nhà vẫn được giữ gìn nguyên vẹn từ hình dáng bên ngoài cho đến các đồ vật bên trong. Du khách có thể ghé tham quan với mức phí là 20.000 đồng.
Ảnh: Nguyễn Hoàn Hảo.
Ảnh: Nguyễn Hoàn Hảo.
Mọi đồ vật trong nhà vẫn được giữ gìn nguyên vẹn. Ảnh: Nguyễn Hoàn Hảo.
Kiến An Cung
Kiến An Cung hay còn được biết đến với tên gọi khác là chùa ông Quách. Ngôi chùa được khởi công từ năm 1924 và mất 3 năm để hoàn thành. Năm 1990, Kiến An Cung được công nhận là di tích lịch sử quốc gia và thu hút đông đảo du khách đến tham quan. Điểm nhấn của ngôi chùa là hàng rào xây bằng xi măng nhưng lại được trạm chổ, chế tác như những cọc tre xanh dân dã.
Ảnh: Nguyễn Hoàn Hảo.
Kiến An Cung hay còn được gọi là chùa ông Quách. Ảnh: Nguyễn Hoàn Hảo.
Chùa Bà Thiên Hậu
Không chỉ có miền Tây sông nước, Sa Đéc còn là một địa điểm du lịch tâm linh nổi tiếng với chùa Bà Thiên Hậu. Ngôi chùa này được xây dựng vào năm 1867 do người Hoa của tính Phúc Kiến xây dựng. Chùa thờ bà Thiên Hậu, có công cứu độ những người đi ghe, đi thuyền ngoài biển bị sóng gió đánh chìm. Đây là địa điểm cầu nguyện, tham quan, vãn cảnh của người dân vào những dịp lễ, Tết.
Ảnh: Nguyễn Hoàn Hảo.
Ảnh: Nguyễn Hoàn Hảo.
Chùa Bà Thiên Hậu là địa điểm tâm linh nổi tiếng. Ảnh: Nguyễn Hoàn Hảo.
Khu di tích Xẻo Quýt
Nếu muốn cảm nhận vẻ đẹp bình dị của miền Tây, hãy dừng chân ở Cao Lãnh (Đồng Tháp) đến với khu du tích Xẻo Quýt. Vào mùa nước nổi, bạn sẽ được ngồi trên những chiếc xuồng ba lá, len lỏi vào trong rừng tràm. Tuy không rộng lớn bằng những khu rừng tràm khác ở miền Tây, rừng tràm Xẻo Quýt vẫn mang những nét đặc trưng của vùng đầm lầy nhưng có phần mộc mạc và dung dị hơn.
Ảnh: Nguyễn Hoàn Hảo.
Ngồi xuồng ba lá dạo quanh rừng tràm. Ảnh: Nguyễn Hoàn Hảo.
Dãy nhà cổ đường Nguyễn Huệ
Từ năm 2014, Sa Đéc quy hoạch tuyến phố đi bộ Nguyễn Huệ để phục vụ du khách có thể tham quan những địa điểm du lịch nổi tiếng như: Kiến An Cung, nhà cổ Huỳnh Thủy Lê... Dừng chân tại đây, bạn sẽ được ngắm nhìn những khung cảnh hoài niệm như lạc về miền Tây thời xa xưa, từ những dãy nhà cũ kỹ san sát nhau cho đến những biển hiệu sờn màu.
Ảnh: Nguyễn Hoàn Hảo.
Ảnh: Nguyễn Hoàn Hảo.
Những biển hiệu sờn màu, cũ kỹ. Ảnh: Nguyễn Hoàn Hảo.
Chợ thực phẩm Sa Đéc
Chợ thực phẩm Sa Đéc (chợ Tân Phú Đông xưa) là một biểu tượng của Sa Đéc. Do đó, nếu như muốn tìm một địa điểm nhộn nhịp nhưng vẫn đậm chất văn hóa của người miền Tây, bạn không nên bỏ lỡ địa điểm này. Tại đây, du khách có thể hòa mình cùng nhịp sống sinh hoạt của người dân bản địa và thưởng thức các món ăn địa phương như: bánh xèo, hủ tiếu, trái cây... với mức giá vô cùng phải chăng.
Ảnh: Nguyễn Hoàn Hảo.
Ảnh: Nguyễn Hoàn Hảo.
Những món ăn bình dị của miền Tây. Ảnh: Nguyễn Hoàn Hảo.
Sa Đéc yên bình lắm, dung dị lắm, đúng như cái chất của con người miền Tây xưa nay vẫn vậy. Nếu bạn đang có kế hoạch vi vu Sa Đéc trong thời gian sắp tới thì đừng quên lưu liền tay 6 điểm đến bình yên mà travel blogger Nguyễn Hoàn Hảo đã chia sẻ trong clip trên. Chúc các bạn có một chuyến đi vui vẻ và nhiều kỷ niệm đáng nhớ!

