Khâm phục nữ sinh xinh đẹp đại học Tôn Đức Thằng 15 năm chống nạng đến trường
Bạn là người bình thường quả thực là một điều may mắn, cô gái này mặc dù khiếm khuyết đôi chân nhưng lại có một nghị lực phi thường khiến mọi người phải khâm phục.
Trong cuộc sống này có rất nhiều câu chuyện xoanh quanh những con người với nghị lực phi thường, luôn lạc quan vào cuộc sống tươi đẹp vì cuộc sống không công bằng, cơ thể họ không được trọn vẹn như những người bình thường khác nhưng bù lại họ lại có một tâm hồn đẹp tràn đầy niềm tin và nghị lực để vượt qua đau thương.
Ảnh: Cận Nguyễn
Hình ảnh của cô bạn trên đã khiến nhiều người xúc động bởi vẻ ngoài xinh xắn nhỏ nhắn suốt bao năm đi học trên đôi nạng gỗ. Hình ảnh đó đã truyền cảm hứng và năng lượng tích cực đến mọi người xung quanh. Được biệt cô gái này là sinh viên năm nhất của khoa Mỹ thuật Công nghiệp, Trường ĐH Tôn Đức Thắng, TP Hồ Chí Minh. Từ khi 5 tuổi, trong một lần chơi đùa, cô đã bị ngã với vết thương nặng là gãy ngang phần xương trên chân phải. Sau đó, chân của cô sưng bất thường hình thành một khối u lớn nên bác sĩ đã buộc phải tháo khớp ngay lập tức nếu không sẽ bị hoại tử cả chân đó.

Cho dù phía gia đình của cô đã có ý định sẽ tìm cho cô một công việc nhẹ nhàng để cô có thể làm. Nhưng bằng lòng quyết tâm và ý chí tự lập cô đã đi học và tự xoay xở cho cuộc sống của mình. Cô gái này ở Kí túc xá và hàng ngày đi đến giảng đường bằng đôi nạng gỗ, cô muốn tìm việc vừa sức với mình để có thể vừa gần trường vừa đỡ đần cho cha mẹ và đặc biệt là có thêm nhiều cơ hội để trải nghiệm cuộc sống.

Bạn bè đã không còn xa lạ với hình ảnh này, ai ai cũng bày tỏ sự khâm phục, ngưỡng mộ nghị lực phi thường. Cô gái nhỏ chính là niềm tự hào của thầy cô, các bạn đồng trang lứa. Chắc chắn rằng, nếu như bạn giống như bao người bình thường khác trên thế giới này, vậy là bạn đã may mắn hơn cô ấy rất nhiều!
